Chỉ còn ít ngày nữa là tổ chức hôn lễ, cô dâu trẻ đột ngột qua đời. Trong lễ tiễn biệt, chú rể xứ Thanh đặt ảnh cưới của người thương lên xe tang, coi đó là cách tiễn đưa và hoàn thành mong muốn đưa vợ sắp cưới về nhà.

Những ngày gần đây, hình ảnh chiếc xe tang đặt ảnh cưới cô dâu tại Thanh Hóa lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Phía sau khoảnh khắc khiến nhiều người nghẹn lòng là câu chuyện tình yêu dang dở của một cặp đôi trẻ, khi hôn lễ chỉ còn tính bằng ngày.

15-1768468822-chu-re-thanh-hoa-dung-anh-cuoi-cua-co-dau-dat-len-xe-tang-nghen-long-cau-chuyen-phia-sau.jpg
Chú rể Thanh Hóa dùng xe hoa rước di ảnh của vợ sắp cưới 

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Trí Cường, sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, xác nhận anh là chú rể trong câu chuyện. Người con gái trong bức ảnh cưới được đặt trên xe tang là H., vợ sắp cưới của anh, cùng sinh năm 2002, quê Huế. Sau năm năm quen biết và tìm hiểu, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân, hoàn tất lễ ăn hỏi và dự định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 1/2026 tại nhà gái và nhà trai.

Theo lời Cường kể, cuối tháng 12/2025, H. bất ngờ đổ bệnh nặng và phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim và tràn dịch phổi. Khi hay tin, Cường lập tức vào viện chăm sóc vợ sắp cưới.

Những ngày đầu điều trị, sức khỏe của H. có dấu hiệu cải thiện. Cô vẫn ăn uống, trò chuyện bình thường và cùng Cường bàn bạc về đám cưới sắp tới. Anh luôn động viên người yêu cố gắng giữ sức khỏe để sớm trở thành cô dâu trong ngày trọng đại.

Tuy nhiên, bệnh tình của H. diễn biến xấu nhanh chóng. Dù được y bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, cô qua đời tại bệnh viện vào ngày 5/1, khi đám cưới chỉ còn chưa đầy ba tuần. Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ khiến hai bên gia đình và người thân rơi vào nỗi đau lớn.

Chú rể dùng ảnh cưới của cô dâu đặt lên xe tang ở Huế: Nhói lòng câu chuyện phía sau - Ảnh 1.
Hiếu qua đời khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày cưới. 

Trong lễ an táng, Cường quyết định đặt ảnh cưới của H. lên xe tang và đi đầu đoàn đưa tiễn. Theo Cường, đây là cách anh thực hiện mong muốn cuối cùng là đưa vợ sắp cưới về nhà. Quyết định này nhận được sự đồng thuận của hai bên gia đình. Với anh, H. đã là vợ, dù hai người chưa kịp tổ chức hôn lễ.

Cũng theo chia sẻ với VietNamNet, Cường cho biết một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện chú rể mặc vest đen đứng cạnh xe tang, là ảnh ghép và không đúng sự thật. Thời điểm diễn ra tang lễ, anh mặc áo trắng và đội khăn tang theo phong tục.

Cường và H. quen nhau từ năm 2020 thông qua một trò chơi trực tuyến. Qua thời gian trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm vì nhận thấy nhiều điểm tương đồng. Đến tháng 3/2025, họ chính thức hẹn hò, khi Cường đang làm việc tại Đài Loan với mong muốn tích góp cho tương lai chung.

Tháng 10/2025, Cường trở về nước để chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, dự định ấy đã không thể thành hiện thực. Câu chuyện về chiếc xe tang đặt ảnh cưới khiến nhiều người lặng đi, như một dấu lặng buồn cho mối duyên chưa kịp trọn vẹn.

HL (SHTT)