Đời sống

Chưa có bằng đã lái xe rồi gây ra tai nạn nghiêm trọng bị cảnh sát giao thông đưa về đồn, cô gái khóc lóc đòi gọi bố đến ngồi tù thay mình

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích cô gái "báo cha mẹ", nhiều người còn quay sang mắng cả cha mẹ cô gái vì không biết dạy con.

Sự việc này được cảnh sát giao thông thành phố Lệ Thủy, Chiết Giang, Trung Quốc ghi nhận cách đây không lâu. Được biết, cô gái trong sự việc đã gây ra một tai nạn giao thông khi đang lưu thông trên đường cao tốc. Sau khi cảnh sát đến hiện trường và yêu cầu kiểm tra bằng lái cùng các loại giấy tờ, cô gái cho biết mình chưa thi đỗ kỳ thi sát hạch lái xe nên chưa có bằng.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn nên cô gái này bị cảnh sát thu giữ xe và bị tam giam. Nhưng thay vì chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, cô gái này lại khóc sướt mướt xin cảnh sát tha cho mình, chấp nhận đóng bao nhiêu tiền phạt cũng được, chỉ cần cảnh sát không bắt giam mình.

Sau đó, cảnh sát giao thông hỏi cô có muốn gọi điện báo cho bố biết không. Cô gái này đã quả quyết đáp rằng: “Chắc chắn em phải gọi bố đến rồi ạ? Bố em có thể bị tạm giam thay cho em được không?”

Chưa có bằng đã lái xe rồi gây ra tai nạn nghiêm trọng bị cảnh sát giao thông đưa về đồn, cô gái khóc lóc đòi gọi bố đến ngồi tù thay mình
Ảnh: Weibo VN

Cuối cùng, cô gái này đã bị cảnh sát giao thông thu giữ chiếc xe gây tai nạn, bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 15 ngày và phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Ngay khi đoạn clip cô gái khóc lóc xin tha được phát tán đã khiến dân tình được một phen phẫn nộ. Người ta thường ví con gái giống như "áo bông ấm áp" của cha mẹ nhưng trường hợp này thì là "báo cha báo mẹ" thì đúng hơn. Nhiều người tỏ ra buồn thay cho bố mẹ cô bé, tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng gia đình cô gái này đã quá mức chiều hư nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay.

Cô gái khóc lóc xin cảnh sát giao thông tha cho mình, còn đòi gọi bố đến chịu phạt thay (Nguồn:Douyin)

- Đây không phải là áo bông ấm áp của các ông bố, đây là áo liệm thì đúng hơn! Lúc cô ta hỏi bố mình có thể vào nhà giam thay mình không, tôi còn nghe thấy sự vui mừng trong giọng điệu của cô ta cơ.

- Tôi tưởng tình tiết như này chỉ có trên phim truyền hình, ai ngờ lại xảy ra ngoài đời thật luôn!

- Xe của bố mẹ, tiền nộp phạt cũng từ túi bố mẹ, đến cả việc tạm giam cũng muốn bố đến chịu thay mình. Lúc vui vẻ không biết có bao giờ nghĩ đến bố mẹ vất vả không, nhưng lúc có chuyện thì chỉ muốn bố mẹ gánh vác cho mình. Một đứa trẻ mãi không chịu lớn!

- Đám trẻ bây giờ bị bố mẹ chiều đến mức vô pháp vô thiên rồi ư? Không có giấy phép mà dám lái xe ra đường, rồi lỡ đâm vào ai thì tính sao? 

- Trồng cây nào thì gặt quả nấy, tôi tin là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có giáo dục, bố mẹ quan tâm đến con cái sẽ không nuôi dạy 1 đứa con ích kỷ và vô trách nhiệm như vậy.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chua-co-bang-a-lai-xe-roi-gay-ra-tai-nan-nghiem-trong-bi-canh-sat-giao-thong-ua-ve-on-co-gai-khoc-loc-oi-goi-bo-en-ngoi-tu-thay-minh-a368545.html