-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Đời sống
05/02/2019 20:45Chuyện cảm động đêm giao thừa: Người phụ nữ mang thai nguy kịch không có tiền mổ, bác sĩ 'cứu trước tính sau'
22 giờ khuya 30 Tết, khoa Cấp cứu Bệnh viện Xuyên Á - Vĩnh Long tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.M (38 tuổi, sinh sống tại An Giang) trong tình trạng tri giác lơ mơ, mệt và đau bụng dưới.
Kết quả khám ban đầu ghi nhận mạch nhanh, huyết áp tụt, khó đo (60/40mmHg), da niêm nhợt nhạt, biểu hiện của một trường hợp sốc mất máu do xuất huyết nội.
Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng vừa hồi sức vừa kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện. Chỉ 3 phút sau, những chuyên khoa có liên quan đã có mặt tiến hành hội chẩn.
Sau khi được thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp thai ngoài tử cung vỡ, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng.
Bệnh nhân có chỉ định mổ khẩn. Tuy nhiên hoàn cảnh chị rất ngặt nghèo khi vừa xa nhà vừa không người thân bên cạnh, hoàn toàn không đủ khả năng tài chính chi trả cho cuộc mổ.
Trước việc tính mạng bệnh nhân bị đe dọa, không một phút do dự lãnh đạo cùng ekip trực BV đã cùng đồng lòng quyết định cứu người trước, mọi chuyện khác tính sau.
Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ, truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng. Ekip phẫu thuật vừa hồi sức vừa cầm máu, xử trí thai ngoài tử cung vỡ cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thai bám kẽ và góc tử cung bên phải vỡ, mất đến 2 lít máu.

Ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân đêm giao thừa.
Sau khi giải quyết tình trạng máu chảy ồ ạt, ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định, huyết áp 110/70mmHg, thoát chết trong đêm giao thừa.
Theo kíp mổ, thai ngoài tử cung vỡ là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm vì có thể gây tình trạng mất máu lượng nhiều trong thời gian ngắn, dẫn đến tử vong.
Nhờ việc hết sức tập trung và đặt vấn đề cứu người là trên hết, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhân đầy ý nghĩa trong đêm 30 Tết Kỷ Hợi 2019.
Theo Thiên Kim (Tổ Quốc)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)