-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Đời sống
12/01/2018 14:45Chuyện chồng thuê giường gấp cho vợ mới đẻ nằm, ép nhường giường bệnh viện cho bà nội ngủ cùng cháu khiến chị em dậy sóng
Phụ nữ đi đẻ đúng là lắm gian nan, vừa lo lắng không biết con có khỏe mạnh không lại lo đến sức khỏe bản thân không trụ nổi, và hơn hết là nhiều lúc còn phải canh cánh nỗi buồn chuyện gia đình nhà chồng đối xử không tốt với mình nữa. Như tài khoản Facebook có tên H.V dưới đây là một ví dụ này, vợ đi đẻ đã đau đớn thì chớ mà đến lúc về phòng nằm cũng chẳng được tử tế vì bị ông chồng yêu cầu nằm giường gấp, để dành giường viện cho bà nội bế con mới sinh.
Nếu là bình thường thì chẳng nói làm gì nhưng đây người ta mới sinh cần phải được chăm sóc chu đáo thì ông chồng này lại đối xử phũ phàng như thế.
"Các mẹ cho em "bán than" chút cho nhẹ dạ ạ. Em đi đẻ có mẹ chồng và chồng em ở lại trong viện cùng. Đẻ xong đau như thế nào thì em không cần phải nói lại nữa. Em đẻ vào đúng mùa lạnh, lúc về phòng sau sinh, chồng em bảo em xuống nằm dưới giường gấp thuê thêm ở ngoài (mục đích ban đầu là thuê cho mẹ chồng em ngủ) để nhường chỗ cho mẹ chồng em và cháu nằm trên giường chính kia.
Em không đồng ý xuống nằm thì chồng và mẹ chồng dẫn nhau đi ăn trưa. Họ đi rồi em thử đặt mông lên giường gấp nó làm sầm một cái. Em vừa đau vừa ức vừa tủi. Em thiết nghĩ sao chồng em không thương em lấy một tý nào như thế. Có phải em cả nghĩ không các mẹ?
Lúc em đau đẻ. Một mình em vật lộn cơn đau đẻ trong phòng chờ một mình. Nhìn ra bên ngoài chồng em đang ôm mẹ chồng em. Còn nhiều chuyện nữa, em biết chồng thương mẹ đẻ thì tốt nhưng em thấy mình lạc lõng quá. Em có nghĩ quá lên không các mẹ?".
Như chạm vào đúng vấn đề khiến chị em nào cũng bức xúc, đã có vô số lượt bình luận dội về, phần nhiều đều chỉ trích anh chồng sao mà vô tâm đến thế. Vợ mới đẻ xong người còn yếu mà nỡ lòng nào bắt nằm giường gấp lạnh lẽo.
Nickname Thủy Nguyễn bình luận: "Đúng là không biết nói gì với chồng của bạn luôn. Vô tâm thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Mình cũng phải chịu đựng mẹ chồng nhiều nhưng còn bù lại được chồng có lúc quan tâm tí chứ không thì cũng tan tành rồi. Đẻ đau, mùa lạnh này còn bắt nằm vậy. Mẹ chồng mình á? Trên viện thì tỏ ra chăm lắm, kiểu có người ngoài mà. Về nhà phát thì cháu nội kệ, chăm cháu ngoại cơ".
Mẹ Nguyễn Uyên thì bày cách cho bạn H.V trị chồng và mẹ chồng: "Bạn cứ để mẹ chồng nằm giường đi bạn ạ. Vì kiểu gì bác sỹ vào tiêm rồi cũng mắng inh ỏi lên ý mà". Quả là cao tay quá nhưng vẫn chưa bằng bạn Việt Lan: "Theo chị thì em cứ nhẹ nhàng mà nói với chồng là, khi nào mẹ anh đẻ em đi chăm thì mẹ anh sẽ nằm giường, còn em lúc đó chỉ cần ngồi cũng cam lòng. Em nói ngọt vào nhé".

Còn mẹ Ngọc Quế Vũ thì vẫn kiên định với quyết định của mình: "Cố gắng lên em, em đẻ là bệnh nhân, em nằm giường bệnh, không đổi cho ai hết. Nghĩ đến sức khỏe của mình và con, không lo chuyện khác. Mình giận tức sẽ ảnh hưởng tới sữa, giai đoạn mới sinh là giai đoạn kích sữa rất quan trọng. Đúng là phụ nữ hiểu người đàn ông là lúc mới sinh con, chồng em vẫn còn nhỏ dại nên em muốn dạy chồng thì phải khéo".
Cũng trong hoàn cảnh này, rất nhiều mẹ cũng đã kể lại về trải nghiệm đáng nhớ với mẹ chồng: "Cạn lời với chồng bạn rồi. Đây mẹ chồng mình cũng không kém. Cháu nội gần 3 tháng phải đi nằm viện 1 tuần. Bà nội vào chăm, đến lúc gần ra viện bà nội nói 1 câu với em: "Thế tiền viện phí ông bà ngoại sang thanh toán à?" Đấy các chị em xem bà nội cái kiểu gì ạ. Em chán hẳn". Còn mẹ chồng của bạn Phương Oanh thì: "Em bố chồng với chồng đưa đi đẻ. Mẹ chồng bảo không đi vì ở nhà trông nhà. Thôi vậy cũng được".

Người đời nói đúng là chẳng sai, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, mà đến lúc sinh nở cái tấm ấy không chăm lo được cho mình thì cũng còn chẳng biết bấu víu vào ai, đành phải tự mình kiên cường chiến đấu vậy chứ biết làm sao bây giờ. Chỉ mong con được khỏe mạnh, bao la thế giới ngoài kia biết bao chuyện không ngờ mẹ đều có thể vượt qua hết, kể cả bố con và bà nội con.
Nếu nhỡ gặp cảnh chướng tai như thế, các mẹ sẽ bảo chồng mình sao?
Theo Wendy (Helino)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)




