-
Hà Nội sôi động đấu giá đất cuối năm: Từ ngoại thành đến "đất vàng" trung tâm giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m² -
Vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử 159 triệu đồng/lượng -
Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng -
4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua -
Đột quỵ ở tuổi 22, nữ điều dưỡng giành giật sự sống từ 20% mong manh: "Còn được thở đã là điều may mắn" -
Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao -
Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ -
Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường -
Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay -
Đừng lờ đi 4 thay đổi "lạ" trên cơ thể: Hồi chuông cảnh báo ung thư đã tiến sang giai đoạn cuối
Đời sống
03/12/2021 18:20Chuyện lạ có thật về chú chó biết hát: Lên xuống trầm bổng, phiêu theo ca sĩ nhưng cứ tắt tivi là tuyệt đối không chịu mở miệng
Mạng xã hội mới đây đã lan truyền một video về chú chó có khả năng hát theo những bài nhạc được mở trên ti vi và gây được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hiện tại, chú chó này đang được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi gia đình chú Thịnh, ở Bến Cát, Bình Dương.
Chú Thịnh chia sẻ: "Con chó của chú thì nó có cái hay của nó là nó biết ca hát theo các ca sĩ. Đặc biệt nó ca theo giọng ca của Đăng Nguyên. Khi mà nó ca đó thì có cảm giác nó say mê lắm."
Chú Thịnh mới nuôi Suboi được khoảng 1 năm, nhà chú mở quán ăn nên thường xuyên bật những bài nhạc trữ tình cho khách nghe. Vậy là chú chó cũng nghe cùng và bắt đầu ca theo các bài hát.
Lúc đó chú Thịnh mới để ý khi bật bài yêu thích của Suboi lên là nó hát rất đam mê còn khi tắt nhạc đi là nó dừng lại ngay lập tức. Từ ấy, chú Thịnh bắt đầu dần dần tìm được những bài mà Suboi thích cho nó nghe thường xuyên hơn rồi đến giờ nó đã thuộc cả bài hát.
Trong danh sách các bài nhạc, chú chó thích nhất là 4 bản của ca sĩ Đăng Nguyên. Chính vì thế cứ mỗi lần bật đúng bài là chú chó sẽ hát to theo khiến nhà hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy tiếng.
Giờ cứ thấy tiếng một chú chó kêu lên từng hồi là ai ở quanh đây cũng biết chú chó nhà ông Thịnh đang ca. Tất nhiên, gia đình chú Thịnh cũng hết sức chú ý, không bật nhạc vào sáng sớm tránh làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hàng xóm.
Chỉ cần chứng kiến cảnh chú chó hát theo nhạc thì bất kì ai cũng cảm nhận được sự yêu thích và say mê âm nhạc của chú chó. Chú chó Suboi không chỉ kêu lên từng tiếng mà cũng biết ngân nga, lên bổng, xuống trầm và phiêu như một ca sĩ thực thụ. Đến mức chú Thịnh, chủ của chú chó còn nói "Nó có tính nghệ sĩ lắm".
Dần dần chú chó được nhiều người biết đến với tài năng đặc biệt này. Những vị khách tới quán của gia đình chú Thịnh để ăn cũng nhờ chú Thịnh bật nhạc để xem chó hát. Nhiều người tò mò đến ăn nhưng chỉ dòm chú chó và còn bảo với chú Thịnh: "Đây là con chó hay con gì mà nó biết ca hay vậy". Nhận được nhiều sự quan tâm chú Thịnh cũng cảm thấy rất tự hào về chú chó của gia đình mình.
Ngoài ra, chú chó còn có một khả năng khác đó là biết gọi người tới nghe điện thoại khi nhạc reo lên. Bình thường vợ chồng chú Thịnh hay làm bếp ở ngoài và để điện thoại trong nhà nên không để ý có chuông nhưng từ khi có chú chó chỉ cần có người gọi đến, máy nổ chuông là chú chó sẽ kêu lớn lên hướng mắt về phía chủ điện thoại để gọi bằng được người đó vào nghe. Có thể thấy, chú chó không chỉ yêu thích âm nhạc mà còn rất thông minh nữa.
Quả thật, chú chó biết hát này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và ấn tượng. Bình thường, vốn dĩ loài chó chỉ sủa thành những tiếng ngắt quãng vậy mà chú chó Suboi này lại có thể ngân nga theo giai điệu bài hát một cách điêu luyện như vậy. Chính vì điều này nên chú Thịnh chủ của Suboi luôn không dấu nổi sự tự hào khi nói về chú chó của mình.
Chú chia sẻ: "Chú chó đến với mình cũng là một cái duyên, rồi mình lại phát hiện ra nó biết ca hát như vậy. Với con vật, nếu mình nuôi nó thì cũng nên coi nó như một đứa con trong gia đình. Trong khi nuôi phải biết thương yêu nó, coi xem có nó năng khiếu gì, cái khôn gì thì mới có thể chăm sóc nó một cách tốt nhất."
Vậy mới thấy, động vật cũng giống như con người, có những năng khiếu, khả năng riêng, chỉ cần con người yêu thương chúng thì chắc chắn sẽ thấy vô cùng thú vị.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- iPhone gặp sự cố chậm thông báo sau khi cập nhật iOS (1 giờ trước)
- Danh tính người đàn ông đẩy ngã xe, đánh 3 cháu bé giữa đường ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Lời nói dối thiện lành của nam cảnh sát suốt 12 năm dành cho người mẹ mất con (1 giờ trước)
- Hà Nội sôi động đấu giá đất cuối năm: Từ ngoại thành đến "đất vàng" trung tâm giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m² (1 giờ trước)
- Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về tranh cãi quảng cáo trong "2 Ngày 1 Đêm" (1 giờ trước)
- Thế giới ngỡ ngàng trước loạt hiện tượng thiên nhiên kỳ quái: Từ "sương mù hồng" đến "biển máu" (2 giờ trước)
- Vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử 159 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2 giờ trước)
- Nam sinh trường Ams xuất sắc chinh phục điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600, lọt top 1% thế giới (2 giờ trước)
- Hé lộ chuyện Shin Min Ah đội bánh cúng lên núi cầu nguyện khi Kim Woo Bin bạo bệnh (2 giờ trước)