-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Đời sống
25/06/2023 20:37Chuyện tình đẹp trong ngôi nhà hình trái tim của cặp vợ chồng ở Quãng Ngãi
Giữa dòng sông Diêm Điền, xã Tịnh Hoà, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), ngôi nhà hình trái tim ẩn ẩn hiện hiện cùng với đàn trâu, đàn vịt lượn quanh. Tất cả là tài sản, là tình yêu của cặp vợ chồng U60 thuần nông chất phác, được nhiếp ảnh gia Alex Cao gói gọn trong một bức hình mang tên "The Buffalo Man" (Người đàn ông chăn trâu). Tác phẩm đã đạt giải Highly Commended trong cuộc thi Drone thế giới - là một trong những cảnh đẹp được các hãng thông tấn lớn đăng tải.
Ẩn sau bức tranh thơ mộng, yên bình đó là cả một câu chuyện tình đẹp khiến nhiều người mơ ước và xúc động
Nhân vật tạo nên bức tranh đó là ông Phạm Đức Quang (tên thường gọi là Đa, 58 tuổi) và vợ ông là bà Phùng Thị Thuỷ. Cả hai vợ chồng đã cùng nhau dựng nên ngôi nhà này từ 30 năm trước, kết quả của chuyện tình chàng trai chăm chỉ "trồng cây si" và cô gái xinh đẹp, lém lỉnh nhất vùng.
Ông Đa tâm sự, ngày xưa nhà nghèo, vợ ông bỏ học sớm đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Ngày xưa bà ấy xinh lắm, trải nghiệm sớm nên thông minh, lém lỉnh. Thế là tôi trúng tiếng sét ái tình", ông Đa lén nhìn sang vợ rồi cười ngượng.
Câu chuyện đẹp trong bức ảnh đẹp
Ông Đa trong một lần đi ăn cưới bạn, vô tình ngồi cùng bàn bà Thủy. Bà Thủy bạo bạo mời rượu, trêu ghẹo ông khi thấy ông có phần rụt rè dù ông quần là áo lượt, trông bảnh bao nhất nhì hội trai trong đám. Bà còn nghĩ, ông chắc ăn chơi lắm, cũng thuộc dạng đào hoa của vùng chăng?
Thấy Thủy lém lỉnh, mạnh bạo, ông thầm "cảm nắng", rồi vượt sông hẹn hò hàng đêm. "Ngày xưa làm gì có điện thoại, nên tôi hay rủ bạn chèo thuyền sang nhà cô ấy, cách nhà tôi 2 km để ngắm rồi về. Cắm cây si vài tháng lận, nhưng cô ấy chẳng hề đoái hoài, cũng tủi tủi nhưng không bỏ cuộc", ông kể.
Về phần bà Thủy, thấy người con trai rụt rè hôm đám cưới bỗng tấn công dồn dập, gia đình bà cũng sốt ruột. Rồi cũng thấy "tốn nước chè" tiếp đón xong cũng không được kết quả gì nên bà cũng không vui.
Bà cũng lấy làm lạ khi lần sao gặp cũng thấy anh ta mặc áo dài, tay áo còn cho vào túi quần. Sau được cô bạn báo tin: "Anh Đa bị cụt tay đó, đừng nên xiêu lòng", bà mới vỡ lẽ.
Sau vài mối tình, bà Thủy mới bắt đầu để ý lại ông Đa. Bà thầm nghĩ nhận lời cho yên phận nên quyết định để nhà anh sang dạm ngõ.
Đã là ông trời sắp xếp nên duyên vợ chồng thì khó thoát. Bà Thủy kể, trên đường nhà trai sang thưa chuyện với gia đình bà thì gặp một người đàn ông. Họ nhà trai hỏi nhà bà Thủy. Ông này nói sẽ dẫn đến nơi. Đến nhà rồi, ông mới ôn tồn: "Tôi chính là cha con Thủy đây, anh đến có chuyện gì không?". Thế là hai người cha ngồi vào bàn chuyện cho hai con.
Đám hỏi rồi, tưởng mọi chuyện cứ thế suôn sẻ nhưng bà Thủy lại lưỡng lự, chần chừ vì lời qua tiếng lại của hàng xóm về chiếc tay cụt của Đa. Thấy con gái khó nghĩ, người cha khuyên nhủ: "Nhận lời cũng do con chứ cha mẹ không ép. Nhưng giờ trả trầu cau cũng chả sao nếu con không muốn lấy thằng Đa. Cha nghĩ, cụt tay như nó thì cuốc cày khó đấy. Nó như vậy rồi làm sao giặt giũ khi con sinh nở, làm ăn nuôi con".
Dù đã là chồng tương lai nhưng Thủy vẫn "né" Đa mỗi khi anh về… làm rể. 3 năm cù cưa như thế, sau bao lần cha mẹ Đa đề nghị cưới nhưng Thủy thì tìm cách "hoãn binh".
3 năm sau đám hỏi, cha bà Thủy đột ngột qua đời. Nhà trai đến chung tay lo hậu sự. Ông Đa thì ở lại nhiều ngày sau đám tang để động viên vợ chưa cưới. Bà Thủy biết mình đã chọn đúng người nên đám tang xong, bà dọn về nhà chồng.
Hóa ra, bà lo lắng hơi thừa, vì ông Đa có tật nhưng cũng có tài. Bà Thuỷ mang thai, đến khi bụng lớn thì ông lo cơm nước, giặt giũ "êm ru", thậm chí còn "ngon lành" hơn những người lành lặn. Ông chèo đò, đánh trâu đi cày, cuốn, chất rạ nhanh thoăn thoắt; chỉ có cắt lúa và đi cấy là ông không làm được.
Cơ nghiệp của hai vợ chồng gây dựng nên khiến nhiều người ngưỡng mộ: Gần 1ha ruộng bên kia sông, một đàn trâu chục con, một đàn vịt trời được thuần hóa và một khoảnh đất 400 m2 giữa dòng sông. "Cứ mùa hè về, ảnh chèo thuyền qua bên kia sông, một tay đào đất bỏ lên khoang rồi chèo về, đắp lên thành mảnh vườn này. Kiên trì suốt 25 năm như thế để có một 'trái tim ở giữa dòng sông'. Đó là một kỳ tích. Người lành lặn, để đắp một hòn đảo giữa sông như thế đã khó, huống chi là người chỉ còn một cánh tay như anh Đa".
"Có bà ấy mới khiến tôi có động lực làm việc như vậy, thật sự không uổng công tôi trồng cây si bây nhiêu năm về trước", ông Đa cười xòa.
Theo Lê Liên (Phụ Nữ Việt Nam)
- Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội về Bộ Quốc phòng (20:50)
- GELEX nói gì về vụ việc liên quan ông Đặng Phan Tường? (1 giờ trước)
- Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (1 giờ trước)
- Loạt dấu hiệu vòm miệng cho thấy ung thư có thể đã "gõ cửa", tuyệt đối đừng bỏ qua (2 giờ trước)
- Vợ phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân, nhưng cô vờ như không biết gì suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi trong xe đưa thực phẩm đến trường để nấu ăn cho học sinh (2 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (3 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (3 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (3 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (3 giờ trước)