-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
Đời sống
19/01/2021 21:09Chuyện tình sau 70 năm gặp lại của cụ ông, cụ bà gây bão mạng
Dù tin hay không, bạn cũng phải đồng ý một điều, rằng những người bạn sẽ và đã gặp trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà ra, đó là một sự sắp đặt của nhân duyên, mang tên định mệnh.
Đứng bên nhau thề nguyện ở nhà thờ, hai mái đầu bạc trắng tóc hứa hẹn sẽ yêu thương nhau dẫu cho trước mắt còn nhiều khó khăn, bệnh tật còn hoành hành.
Ông Frederick Paul và bà Florence Harvey cùng lớn lên ở vùng ngoại ô Wandsworth, Canada. Họ bắt đầu tình yêu ở tuổi 18, cùng đi dạo sau nhà thờ, hôn trộm trong giờ học, cùng tham gia các buổi hòa nhạc.
2 năm yêu nhau, đêm đêm, Fred thường bật đèn trước hiên nhà trước khi ngủ. Đó là cách ông nói với bạn gái, người sống bên kia vịnh rằng: "Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em!".
Đối với Frederick Paul bà Florence Harvey là mối tình đầu và cũng là tình yêu đích thực của ông.
Năm 1955, cha của Fred đã nhờ con trai đến Nova Scotia thay mình đưa em gái Fred vào lễ đường ngày cưới.
Vì vậy, chàng trai rời Wandsworth đến Toronto. Hết tiền, ông kiếm công việc để sinh sống rồi ở lại đó 1 năm.
Khi Fred trở về quê cũ, người yêu không còn ở đấy. Cô Florence đến St.John's ham gia một khóa giảng dạy trường hè. Lúc ông Fred trở lại Toronto vẫn không có cơ hội gặp Florence. Từ đó, chuyện tình yêu của họ chấm dứt do không có cách gì liên lạc.

Và Fred đã yêu và kết hôn với 1 người phụ nữ khác tên Helen. Còn ở Newfoundland, Florence gặp Len, chồng cô. Cả hai đều sống hạnh phúc với một nửa của mình.
Họ không liên lạc, không gặp mặt và biết gì về thông tin của nhau trừ cuộc trò chuyện kéo dài 5 phút nhiều năm trước, khi hai gia đình trở về Wandsworth tổ chức 1 sự kiện nhỏ ở địa phương.
Năm 2017, chồng bà Florence qua đời vì ung thư sau 57 năm của cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Năm 2017, bà Helen, người vợ gần 60 năm của ông Fred cũng qua đời vì bệnh tật. Chính nỗi đau mất người bạn đời đã đưa Fred và Florence xích lại gần nhau.
"Tôi gọi cho ông ấy chia buồn. Tôi nói rằng mình đã mất chồng ba năm trước nên hiểu cảm giác của Fred", bà Florence kể. Và cứ thế câu chuyện của 2 trái tim bị tổn thương cứ như vậy mà liền lại bên nhau.

Ông Fed và bà Florence cùng ngồi lại hồi tưởng về quãng thời gian lớn lên cùng nhau, bật cười khi nhắc lại kỷ niệm xưa. Đó là cuộc điện thoại mở đầu cho 4 cuộc gọi mỗi tuần, mỗi lần kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.
Tháng 7/2020, vào sinh nhật của ông Fred, bà Florence bất ngờ đến Toronto thăm ông. Fred kể lại: "Lúc tôi biết bà ấy đang đến thị trấn là 10 giờ rưỡi đêm. Tôi chạy ra khỏi giường, mặc quần áo và viết "Hello Florence" bằng phấn. Nhìn thấy bà, tôi chạy bộ lại xe, ôm, hôn lên má. Tôi nắm tay và biết bà ấy đã chiếm lấy trái tim tôi".
3 ngày sau khi tái hợp, Fred và Florence lên kế hoạch cho đám cưới. Họ muốn dành phần đời còn lại cho nhau.
Ngày 8/8, ông bà lão trao lời thề trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết tại nhà thờ Norval United ở Georgetown, Ontario. Trong buổi lễ, bà Florence nói: "Ông là người đầu tiên đưa tôi về nhà khi tôi còn trẻ. Tôi đoán, ông sẽ là người cuối cùng đưa tôi về".
Fred bị ung thư dạ dày và chỉ còn 1 tháng nữa để điều trị, tuy nhiên Fred không hề cô đơn vì bên cạnh ông có bà Florence vẫn hứa bên ông dẫu điều tồi tệ nhất xảy ra.
Theo Nguyên Anh (Nguoiduatin.vn)








- Trung Quốc thả 5 triệu con muỗi mỗi tuần giữa tâm dịch Chikungunya (18:19)
- Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu (55 phút trước)
- Xác minh vụ bé 4 tuổi ở TP Hồ Chí Minh nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non không phép (1 giờ trước)
- Những điều chưa biết về Benjamin Sesko, chân sút đắt giá mới của MU (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón mưa lớn, Thuỷ điện Hoà Bình liên tiếp mở cửa xả đáy (1 giờ trước)
- Kháng nghị hủy toàn bộ bản án 6 năm tù với người nuôi, bán 13 con gà lôi (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái (1 giờ trước)
- Mất con trong đau đớn vì trót chọn ngày giờ đẹp sinh mổ (1 giờ trước)
- Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười (2 giờ trước)
- Nữ hoàng flop Vbiz hết bị “bò dí” thì tới ngôi sao số 1 “chèn ép” (2 giờ trước)



