-
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào
Đời sống
01/07/2018 16:10Clip dễ thương nhất hôm nay: Cô bé kể chuyện bị chó cướp mất bố, con trai yêu cầu mẹ ngừng làm nũng
Hồi nhỏ, bạn cần nhất điều gì?
Có lẽ trong rất rất nhiều thứ chúng ta cần (có thể là sẽ khác nhau) thì có duy nhất 1 điều bạn nhỏ nào cũng mong muốn, đó chính là: Được người khác lắng nghe.
Một sự lắng nghe bằng cả tấm lòng, một sự thấu hiểu và sẻ chia thật sự với bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Có rất nhiều người sau này lớn lên đều cảm thấy trong lòng có một khoảng trống không thể lấp đầy vì suốt quãng thời gian thơ ấu không được người thân thật tâm thấu hiểu.
| Clip "Thiếu niên nói" khiến dân mạng chợt cười, chợt khóc. |
Xuất phát từ nhu cầu được lắng nghe và chia sẻ của các bạn ở lứa tuổi thiếu niên, một gameshow Trung Quốc có tựa đề "Thiếu niên nói" đã ra đời. Clip được Vietsub và chia sẻ lại trên một Fanpage MXH đã hút hơn 299k lượt xem, 20k like và rất nhiều bình luận chia sẻ.
Clip có những chia sẻ rất hài hước, nghe xong ai cũng bật cười nhưng cũng có những trải lòng rất xúc động khiến chúng ta mủi lòng và bật khóc. Thì ra, ai cũng có những trăn trở trong lòng dù là người lớn hay trẻ con. Ai đó sở hữu bề ngoài lạnh lùng hay ấm áp thì bên trong họ đều có cả một câu chuyện dài. Học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 là những đối tượng tham gia gameshow này.
Nhân vật chính, người có điều muốn nói, sẽ đứng trên một ban công thật cao. Phía dưới là bạn bè, bố mẹ, anh chị em... Người có tâm sự sẽ nói thật to những điều mình giấu kín trong lòng bấy lâu và kết lại họ sẽ chỉ đích danh người mình muốn gửi gắm chia sẻ này.
Có một cậu bé bật khóc và yêu cầu mẹ hãy thôi làm nũng với bố những việc mình có thể tự làm được như gọt hoa hoả, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Lý do cậu cảm thấy ấm ức với chuyện này là vì lúc nào mẹ làm nũng với bố cũng có hiệu quả trong khi mình làm nũng với mẹ lại hoàn toàn vô tác dụng.
Một cô bé nức nở kể rằng từ ngày có chú chó tên Cầu Cầu, bố cô bé không còn chào con gái mỗi khi về nhà nữa mà chỉ chăm chăm tìm con chó. Cô bé cảm thấy bị bỏ rơi khi nửa đêm bố thức dậy đắp chăn cho chó mà không quan tâm đến mình... Nói ra rồi, cô bé mới biết, thật ra bố mình làm vậy cũng bởi vì "ghen" với tình yêu mà Cầu Cầu dành cho con gái.
Con gái mải chơi với chú chó mà bỏ quên bố nên người bố quyết định dạy cho con gái một bài học rằng: Không chỉ có con mới mong có được tình yêu của bố mẹ mà ngay cả bố mẹ cũng rất mong nhận lại được tình yêu từ các con. Dù bạn là ai, bạn cũng không thể đòi hỏi tình yêu từ một chiều.

Và còn rất nhiều chia sẻ, tâm sự, trải lòng rộn ràng tiếng cười xen lẫn những dòng nước mắt xúc động trong "Thiếu niên nói".
"Có ai vừa xem vừa khóc vì xúc động như tớ không nhỉ? Hôm nay tớ tốt nghiệp, không có người thân, một mình ở giữa những đoá hoa và lời chúc, một mình ở giữa những niềm vui của mọi người. Chỉ có duy nhất đứa em út ở xa gọi chúc mừng. Thanh xuân nợ tớ nhiều thứ quá", bạn có nickname Leng Keng xúc động sau khi xem xong clip và liên hệ với câu chuyện của mình.
Boong Bình: "Tớ cũng muốn nói với bố mẹ nhiều thứ. Nói với cả em tớ nữa. Về những điều tớ thấy có lỗi, về những điều tớ muốn cảm ơn, và về những điều tớ muốn từ gia đình mình. Nhưng nếu tớ đứng trên đây thì tớ cũng chẳng thể nói ra được. Chắc chỉ có thể đứng khóc thôi mất. Là trẻ con thế này thật tốt".
Theo Cô Hàng Xóm (Helino)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (12:14)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (1 giờ trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (1 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (1 giờ trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (1 giờ trước)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (2 giờ trước)