-
Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau mưa lũ tại xã Mường Than -
Rút vụ án điểm thi tại Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an -
Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc -
Thêm một giáo viên văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan vụ điểm thi toán bất thường -
Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? -
Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái -
Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm -
California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM -
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn -
Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư
Đời sống
03/08/2018 17:35'Có bố ở đây, không ai có quyền làm tổn thương con': Bố mẹ bạn có bao giờ nói câu cảm động như thế?
Nếu được hỏi ai là người yêu chúng ta nhất, thương chúng ta nhất trên đời thì câu trả lời không cần suy nghĩ được bật ra đầu tiên chắc chắn sẽ là bố mẹ. Dù ở nơi đâu, dù ở khoảnh khắc nào, từ khi sinh ra đến lúc chúng ta đủ lông, đủ cánh tự bước đi trên đôi chân mình và có cuộc sống riêng, bố mẹ vẫn luôn ở cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta theo cách riêng.
Bố mẹ có thể không cho chúng ta được một cuộc sống đủ đầy, giàu sang nhưng yêu thương mà bố mẹ dành cho chúng ta thì chẳng hề thua kém bất kì ai. Có đôi khi chỉ là một câu nói đơn giản, một lời mắng mỏ cũng đủ giúp chúng ta hiểu được phần nào tình thương vô bờ bến ấy. Bố mẹ đã bao giờ nói câu nào khiến bạn cảm động đến tận bây giờ không?
Vừa ra trường, bố mẹ đã dọa sẽ "cắt trợ cấp" nhưng thấy chúng ta mệt mỏi vì công việc, bố mẹ vẫn sẵn sàng dang tay ra đón nhận chúng ta

Bố bình thường khô khan, ít nói lắm nhưng một khi đã nói thì có khi còn cho ra đời những lời thoại ấm áp, tình cảm hơn cả trong phim

Vì tương lai của chúng ta, bố mẹ thực sự đã suy xét rất nhiều

Thực sự có lấy chồng xa, bạn mới hiểu thấu tấm lòng của cha, của mẹ. Nuôi con từ bé đến lớn, nay con lại về làm dâu nhà khác, bạn thử nghĩ xem bố mẹ làm sao có thể không hụt hẫng, không buồn

Có những người bố dù không sinh ra chúng ta nhưng lại yêu thương chúng ta, quan tâm chúng ta hơn bất kì ai

Bố mẹ lúc nào cũng muốn chịu phần thiệt hơn, muốn gánh vác hết vất vả, đớn đau thay cho chúng ta

Con gái vừa lớn đã giục đi lấy chồng nhưng con gái có người để ý, nhất định sẽ phải trải qua vòng tra khảo của bố mẹ

Có đôi khi, chỉ một câu hỏi han bình thường đến không thể bình thường cũng giúp bạn đủ hiểu bố mẹ luôn mong ngóng bạn đến nhường nào

Bố mẹ không thường thể hiện tình yêu thương với chúng ta bằng lời nói nhưng những hành động của bố mẹ sẽ chứng minh tất cả

Có mẹ, có cha là có mái nhà, có chốn bình yên để trở về, có hạnh phúc dẫu ngoài kia mưa gió bão bùng

Theo Bốn Hai Mốt (Helino)
- Tổng thống Argentina không đến sân xem chung kết World Cup: Nói thẳng lý do tâm linh gây ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Đau xót 4 đám tang gần nhau trên một con phố ở Thái Nguyên sau vụ tai nạn xe khách (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik mong Việt Nam dự World Cup trong tương lai (1 giờ trước)
- Đây là iPhone có khả năng quay video xóa phông rẻ nhất Việt Nam, dùng lâu dài không thua iPhone 17 (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "huyền thoại xe số" 125cc mới giá 69 triệu đồng: Đẳng cấp hơn RSX và Future (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt mưa to đến rất to ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Bản án cuối cùng cho gã đàn ông livestream quá trình sát hại bạn gái rồi ném từ mái nhà xuống đất (2 giờ trước)
- Lời khai gã đàn ông phóng hỏa đốt ô tô, xe máy của hàng xóm? Hé lộ nguồn cơn và quá trình gây án (3 giờ trước)
- Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau mưa lũ tại xã Mường Than (3 giờ trước)
- Cơn sốt sang Mỹ cổ vũ Argentina đẩy thị trường chuyên cơ bùng nổ (3 giờ trước)