-
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới
Đời sống
08/11/2018 21:17Cô dâu 62 tuổi: 'Tôi là bà già lắm tiền mua trai trẻ, chồng là thằng dân tộc lười biếng'
Từ khi tờ đơn đăng ký kết hôn của chị Thu Sao và người chồng kém tuổi Hoa Cương xuất hiện, anh chị đã phải đối mặt với không ít điều tiếng. Bởi khoảng cách tuổi tác giữa họ quá xa, anh Cương mới 26 trong khi chị Sao đã 62 tuổi.
Vài tháng qua, trang cá nhân của chị Thu Sao chưa lúc nào yên ắng. Ngày nào cũng có hàng chục đến hàng trăm người vào chửi bới, chê bai mối quan hệ của họ. Chị Sao cũng nỗ lực tìm đủ mọi cách để trông tương xứng hơn với chồng. Chị đã thẩm mỹ căng da mặt, đổi kiểu tóc và mới đây là "chi đậm" để làm lại răng.

Tuy nhiên, dù chị có làm thế nào, vợ chồng chị thể hiện sự hạnh phúc ra sao thì những người chửi bới vẫn không dừng lại.
Mới đây, chị Sao đã đăng tải đoạn status dài nói lên tâm tư khiến nhiều người chú ý.
"Đúng!
Các bạn nói đúng hết.
Tôi là 1 bà già lắm tiền mua trai trẻ.
Chồng tôi là 1 thằng dân tộc lười biếng.
Đúng là tôi bằng tuổi bà nội.
Hôm nay, tôi cho các bạn phần đúng hết. Và từ 9h sáng bình luận nhiều quá tôi không còn đủ sức để đọc và xoá nữa.
Các bạn à.
Tôi không may mắn được như các bạn để được bên cạnh người chồng trước của tôi cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Chồng tôi đã mất và tôi 1 thân 1 mình chèo chống. Cũng như những người đàn bà kém may mắn khác, không còn cách nào khác và tôi vẫn phải cố gắng vượt qua.
Nếu tôi may mắn được như các bạn, được có chồng bên cạnh, được khi đau ốm có người quan tâm, chia sẻ.
Nếu tôi may mắn được như các bạn, có được hạnh phúc giản đơn như 1 con người bình thường. Hoặc nếu tôi cướp chồng người khác hay tôi ăn mất của nhà bạn cái gì thì bạn rủa tôi thế nào tôi cũng xin lắng nghe hết.
Tôi nghe, để tôi biết mình sai, và chắc chắn tôi sẽ sửa. Nhưng trong câu chuyện này thực lòng tôi không biết mình đã sai ở đâu? Câu chuyện bắt đầu là do Tư pháp lộ đăng ký kết hôn của tôi. Chứ trước đó cuộc sống của tôi hoàn toàn bình yên mà.

Tôi đủ từng trải để hiểu đời và đón nhận mọi thứ. Nhưng người tổn thương là chồng tôi, tiếp theo là dư luận.
Theo các bạn, thực sự các bạn mong muốn điều gì ở tôi?
Các bạn khẩu nghiệp để mong tôi chết, hay để chờ cái kết buồn để khẩu nghiệp tiếp?
Tôi tin chắc chắn 1 điều rằng tôi có chết đi thì các bạn cũng không ngừng chửi đâu. Vì tôi đang rất hạnh phúc bạn cũng không tha, chửi tôi.
Các bạn à, đời sống chỉ có một lần thôi. Nếu bạn đủ bao dung như bạn nói thì có thể bao dung nốt giùm tôi rằng bạn nhường chồng bạn cho tôi được không?
Già hơn tôi hay đui què cũng được.
Vì đó là điều bạn cho rằng tốt thì chắc chắn tôi sẽ làm và đón nhận.
Nhớ nhường tôi người đàn ông bạn yêu thương nhất ấy nhé, vì bạn bao dung mà.
Hoặc có thể thì khi tôi về già hoặc đau ốm bạn qua giùm tôi nấu 1 bát cháo được không? Ai rồi cũng sẽ khác.
Chỉ có thời gian chắc chắn không khác và chắc chắn tôi cũng giống như bạn, sẽ phải già và đau ốm.
Các bạn còn rất trẻ để hiểu cuộc đời này không như là mơ, và cũng còn rất nhiều con đường phải đi qua và chịu nhiều áp lực từ dư luận. Mong một ngày bạn giống như tôi để hiểu một lời nói của bạn vô tình làm tổn thương người khác như thế nào?
Anh hùng bàn phím để làm gì?
Hơn thua để làm gì?
Rủa tôi nhiều vậy bạn có hạnh phúc hơn không?
Tôi im lặng, tôi không đáp trả và coi như một lời chúc phúc cũng không được.
Các bạn nói chồng tôi là một thằng ham tiền?
Nếu chưa hiểu về một người nào đó thì tốt nhất bạn đừng làm người khác tổn thương.
Chồng tôi phụ vợ làm spa và cùng làm cho khách. Các bạn xem live thì tự thấy.
Tôi không thể tìm được người chồng tuyệt vời như chồng các bạn. Nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc thế là đủ.
Chồng tôi 3 giờ chiều vẫn đợi cơm vợ nếu đông khách
Chồng tôi cầu hôn tôi bằng bó hoa mua rừng đơn giản.
Chồng tôi ân cần chăm sóc tôi mỗi lúc đau ốm.
Chồng tôi không cho tôi rời khỏi nhà một mình vì lo lắng.
Vậy đấy, người đàn ông của tôi mà các bạn gọi là "Thằng dân tộc" chỉ biết thể hiện với tôi dân dã vậy thôi . Và tôi cảm nhận được sự yêu thương chân tình từ những điều bình dị nhất.
Tôi không được giỏi như các bạn nhưng tôi cũng đủ thông minh để nhận ra được thế nào là chân tình.
Facebook là ngôi nhà riêng của tôi.
Cũng giống như nhà bạn. Bạn thích thì bạn đăng có ai bảo sao đâu?
Bạn thích thì bạn viết, đâu có ai động chạm gì?
Chồng tôi thì tôi khoe, tôi vui, tôi hạnh phúc cũng không được sao?
Bạn không ưa tôi thì đừng vào xem thế là được mà.
Mỗi người 1 cách thể hiện, tôi thể hiện theo cách của tôi và tôi đâu có bắt bạn xem?
Tôi đi từ thiện bạn cũng chửi tôi sao không mang đồ mới đi từ thiện?
Kiểu gì cũng chửi được, sao bạn không nghĩ bạn đang làm tổn thương người khác như thế nào à?
Vậy bạn có sống thay cuộc đời của tôi được không? Hoặc có thể nhường cuộc đời của bạn cho tôi được không?
Ai cũng là con người, ai cũng có những tổn thương và những cảm xúc nhất định, cũng có những đau khổ và những lúc bị tổn thương đến gục ngã.
Còn những ai chửi tôi là trái luân thường đạo lý, loạn luân, ảnh hưởng phong tục người Việt nam này kia thì các bạn nên về học lại đi. Không càng nói càng thể hiện cái sự hiểu biết của bạn.
Nhưng dù các bạn có chửi tôi thì tôi vẫn coi các bạn là bạn.
Vì tôi tin và sẽ đợi, 1 ngày bạn hiểu ra và bớt sân si đi nếu có yêu thương tôi thì mình vẫn là bạn. Được không?"
Đoạn status rất dài này nhanh chóng nhận về được nhiều sự chú ý. Nhiều người nhanh chóng thông cảm và an ủi chị Thu Sao.
Tuy vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng đây là bài người khác gõ hộ vì một vài thói quen khác biệt. Nhưng suy cho cùng trên đây có lẽ là tâm tư tình cảm cùng lời chị Thu Sao muốn bộc lộ tự đáy lòng mình.
Theo Trình Ca (Thegioitre.vn)
- Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen (13:49)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)