-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Đời sống
16/08/2018 15:18Cô dâu 9X tố bỏ 30 triệu để chụp ảnh cưới nhưng nhận về album 'già như bà thím', ê-kíp chụp ảnh tiết lộ điều bất ngờ
Cô dâu 9X tố nhiếp ảnh gia chụp xấu, make-up khiến mình "già như bà thím" gây xôn xao MXH
Đám cưới là một sự kiện của đời người nên hầu như ai ai cũng mong muốn trước đó mình phải có một album ảnh cưới thật lung linh. Vì vậy, đã có không ít cặp đôi sẵn sàng chi hàng chục triệu để thuê cả một ekip chuyên nghiệp cùng mình lên rừng, xuống biển, để cùng hợp tác cho ra đời những bức ảnh đẹp mê hồn. Ấy vậy mà, xoay quanh vấn đề chụp ảnh cưới này đã xảy ra không ít sự vụ bi hài được sinh ra từ chính mâu thuẫn của cô dâu, chú rể với những người làm nghề nhiếp ảnh. Những mâu thuẫn này, đúng sai chỉ người trong cuộc mới biết nhưng suy cho cùng, cũng không ít lần khiến cả MXH phải dậy sóng.
Chẳng hạn như mới đây, có một cô gái trẻ tên V.H đã khiến cư dân mạng phải xôn xao khi không ngại chia sẻ những bức ảnh cưới rất kém sắc của mình với mục đích tố cáo ekip chụp ảnh và make up làm việc không có tâm. V.H viết:
"Ý tưởng chụp ảnh không sến phải sang lên đây.
Mình mà làm kiểu khác thì kêu mình sến! Chờ đợi 4 tháng trời, đi chụp bao nhiêu công sức, chẳng ai muốn đem mình lên bôi cho xấu đâu! Nghĩ sao mấy tấm này là hình cưới được, rồi về sau con cháu nó nhìn cười cho thối đầu à?
Hình 1 : Cô Long đu dây.
Hình 2 : Thằn lằn ôm cột.
Hình 3: Thím nào đây đi vô giùm con!
Hình 4: Già quá vô cầu thang ngồi giùm con đi mẹ!
Quăng cho mấy tấm này cùng với ảnh cảnh đẹp người như 2 cục mụn mà trả lại cho người ta 7 triệu. Còn nhiều lắm vì mình đang bận nên up trước bấy nhiêu. Mọi người share bài và nhắn cho ổng giùm mình để mình lấy lại công bằng và tinh thần để còn làm lại bộ mới và làm việc nữa".
Tất nhiên, đi kèm với đôi dòng bên trên, V.H còn chia sẻ thêm không ít hình ảnh trích từ bộ ảnh cưới mà mình vừa thực hiện, ứng với chú thích đầy hài hước của từng hình như trên đã có viết. Quả thật, những bức ảnh này phục trang, màu ảnh, cho đến cách make up cũng làm nhiều người hiểu lầm là ảnh cưới được thực hiện từ hơn chục năm trước. Đặc biệt là khiến cho cô dâu lộ quá nhiều khuyết điểm về vóc dáng.




Ngoài ra, trước khi bài viết tố cáo này, V.H cũng đã có vài bài viết tương tự khi bày tỏ sự bất mãn của mình trước thái độ làm việc cũng như cách xử lý mâu thuẫn từ phía bị tố quá tệ, nhất là vấn đề tiền bạc. V.H đã có chia sẻ trong một đôi dòng status trước đó như sau: "Gói chụp Đà Lạt - Vĩnh Hy 28 triệu, đã thanh toán 20 triệu thêm chi phí phát sinh của em gần 12 triệu bây giờ người ta trả 7 triệu, mấy anh làm nghề thấy hợp lí không ạ?".
Thế là ngay sau đó, chỉ trong một đêm, vụ việc này đã khiến MXH phải dậy sóng, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng cư dân mạng. Chưa kể, mọi người cũng xôn xao bàn tán về câu chuyện này, cũng như là ra sức bênh vực cho cô dâu bị ekip chụp ảnh, make up hại một vố đau, mà giờ lại lập lờ về tiền bạc.
Cô dâu ấm ức vì bỏ ra gần 30 triệu, được bồi thường 7 triệu, còn bị body shaming
Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này, chúng tôi đã liên hệ đến cả hai phía. Về phía cô nàng V.H, cô nàng cho biết: "Đầu tháng 4 mình book dịch vụ bên M.H (người make up cho V.H - pv) đi chụp gói Đà Lạt - Vĩnh Hy giá 28 triệu không bao gồm chi phí phát sinh. Lúc bắt đầu chụp mới biết được thợ chụp là anh K.D. Trước lúc đặt cọc, mình có nói hết ý tưởng chụp là đơn giản và màu phim, anh make up nói "okie dễ ợt".
Rồi lúc lên Đà Lạt make-up thì gặp thợ chụp, mình cũng nói hết ý tưởng thì anh D. chụp ảnh nói okie dễ ợt luôn. Make-up thì mình có bảo anh M.H là sao già vậy anh, ảnh nói là như vậy lên hình sẽ đẹp và dễ chỉnh sửa, tại vì lần đầu chụp mình tin và nghe theo. Qua điểm thứ 2 cũng make-up già luôn, mình cũng nói thêm, ảnh nói yên tâm sẽ đẹp.
Mình có ý tưởng chụp, mình nói với anh nhiếp ảnh thì đều bị gạt ngang, còn bảo: "Sến lắm không sang đâu, chụp theo anh mới sang nè". Những lúc chụp xong đều hỏi được không anh để biết chụp lại, ảnh đều kêu là đẹp, yên tâm đi. Chụp xong ở Vĩnh Hy thì ăn trưa xong rồi chia tay, mình không kịp xem hình lý do máy hết pin. Rồi 1 tháng sau mới nhận được file gốc thử eo ôi, hình mập và già, mình cũng nói và làm dữ lên thì ổng an ủi yên tâm đi sẽ đẹp.
Rồi đợi thêm 3 tháng nhận file demo thì xấu không thể chịu nổi luôn. Mình giận không chịu làm nữa, đòi tiền lại vì đã quá lâu mà hình không theo ý và quá chậm trễ".
Riêng về chi phí cụ thể, V.H cũng không ngần ngại tiết lộ: "Gói Đà Lạt - Vĩnh Hy 28 triệu. Tiền xe 4 triệu. Chi phí chụp hình ngày cưới 3 triệu. Tổng là 35 triệu và đã đặt cọc trước 20 triệu. Chi phí ăn ở phát sinh gần 8 triệu. Tổng cộng mình mất 28 triệu mà giờ bên đó chỉ chấp nhận trả 7 triệu. Và thêm 2 bảng màu mắt make-up bị lỗi mình bán thanh lý cho anh H. 1,2 triệu chưa lấy tiền, định là xong xuôi tính luôn. Tính ra mình mất 29,2 triệu mà giờ nhận lại 7 triệu, hình thì chẳng xài được tấm nào, không được 1 tấm để ảnh cổng luôn".
Ngoài ra, V.H còn khẳng định, sau khi sự việc hai bên tranh cãi xảy ra thì bên ekip chụp ảnh, make-up còn có động thái lật ngược tình thế bằng cách nhờ một hot Facebooker đăng đàn chỉ trích cô bằng những từ ngữ thậm tệ, đem cân nặng cũng như là vóc dáng của V.H và chồng cô nàng ra để mỉa mai. Thậm chí, người make-up tên M.H còn "thả tim" vào bài viết.
Nhiếp ảnh và make-up nói gì?
Còn về phía người chụp ảnh có tên K.D, anh này từ chối chia sẻ về vụ việc vì: "Sự việc có nhiều studio và nhiều chiều nên mình không tiện trao đổi".
Phía người make up bị tố có nickname M.H cũng không chia sẻ nhiều, chỉ gửi cho chúng tôi một số ảnh chụp màn hình liên quan đến cuộc nói chuyện giữa anh và vợ chồng V.H. Đại ý, bên phía M.H đã muốn giải quyết vụ việc theo hướng ôn hòa và nhiệt tình xử lý, chỉnh sửa ảnh lại theo yêu cầu của V.H, nhưng vấn đề là chưa đâu vào đâu, ý vợ chồng V.H cũng không muốn làm tiếp và đề nghị bên M.H ngưng thực hiện.
M.H cho rằng, mình đã làm theo thỏa thuận và tôn trọng quyền quyết định của vợ chồng V.H. M.H trả lại tiền theo thỏa thuận riêng giữa hai bên nhưng đến khi chuyển đủ số tiền thì V.H lại đăng đàn tố cáo. Đến hôm nay mọi chuyện đã đi quá xa. M.H còn nói thêm, mình và ekip đã làm hết khả năng nhưng vấn đề là vợ chồng V.H không muốn tiếp tục, trong khi mọi thứ chưa hoàn chỉnh, chỉ là bản demo.
Ở phần chi phí, M.H cũng khẳng định phía V.H đưa thông tin sai lệch, nhưng vì không muốn sự việc đi xa thêm nên M.H không muốn lên tiếng. Cụ thể, trọn gói 28,5 triệu mà vợ chồng V.H book bên M.H bao gồm rất nhiều yêu cầu, chứ không hề chỉ là album ảnh.
- Album photobook 30x30 (Đà Lạt - Vĩnh Hy)
- 2 ảnh gỗ 60x90
- Quay clip ngoại cảnh Đà Lạt - Vĩnh Hy
- Quay phóng sự ngày cưới, chụp tiệc cưới
- 3 váy soire may theo số đo chụp ảnh, mới 100% (vì không mặc vừa áo có sẵn)
- 2 soire ngày cưới cũng may mới theo số đo
- 2 vest chú rể chụp và ngày cưới cũng may mới 100%
- 2 lần make-up cho ngày cưới
- 2 lần make-up cho mẹ chú rể
- 2 lần make-up cho mẹ cô dâu.
Đồng thời M.H cũng khẳng định, mình hoàn toàn không có chuyện nhờ bạn bè là hot Facebooker hay ai đó đăng đàn bênh vực để bẻ hướng dư luận. Bản thân M.H chọn im lặng từ đầu tới cuối vì sự việc đã đi quá xa, bây giờ chia sẻ hay bật lại chỉ tổ làm mọi việc thêm rắc rối.
M.H có nói với V.H trong một đoạn tin nhắn: "Anh chọn cách im lặng không phải vì coi thường em hay vì anh sợ, mà là vì anh đang để cho em hả cơn nóng giận, và em sẽ suy nghĩ mọi chuyện có nên xảy ra hay không. Khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ thì cả anh em chúng ta điều là trò cười của thiên hạ".
Theo Min (Helino)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (34 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (48 phút trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (2 giờ trước)