Đời sống
21/11/2018 21:48Cô dâu chụp ảnh cưới với chú rể đã khuất và thông điệp hãy giữ chặt nhau khi còn có thể
Là một người con gái ai mà chẳng muốn một lần được khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay người mình yêu thương nhất cùng tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Ấy thế nhưng, tình yêu đối với một số người lại quá đỗi mong manh, thậm chí là phải xa cách do hai người đã ở hai thế giới khác nhau: cõi âm và cõi dương.
Chị Debbie Gerlach và anh Randy Zimmerman vốn đã bên nhau được 6 năm và cả hai đã lên lịch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, thần chết đã tới và mang anh Randy đi trong một vụ tai nạn xe máy vào tháng 2 vừa qua.

Dù chồng chưa cưới đã lìa xa cõi đời nhưng chị Debbie vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, thậm chí chị còn tự mình tới sa mạc Tuscan, Arizona, Mỹ, chụp ảnh cưới để rồi chìm sâu vào nỗi đau đó mà chưa biết bao giờ mới thoát ra được. Bên cạnh một cô dâu xinh đẹp mặc váy trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ là bóng hình mờ nhạt của một chàng trai - anh Randy.

Sau khi một vài bức ảnh được hoàn thành, chị Debbie đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình. “11/11/2018. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của đời tôi. Hôm nay tôi sẽ kết hôn với người bạn thân nhất đời mình. Tôi đã phải thức dậy thật sớm, mặc váy cưới và đi bộ một đoạn đường dài, con đường dẫn tới những giấc mơ - nơi có người đàn ông của tôi đang chờ đợi. Hôm nay, trước gia đình và bạn bè, tôi và Randy sẽ bày tỏ tình yêu thương dành cho nhau một lần nữa và chúng tôi sẽ thực hiện một lời thề. Hôm nay là ngày tôi mơ ước bấy lâu, từ khi tôi vẫn chỉ là một cô bé. Hôm nay tôi sẽ thành một người vợ, trở thành bà Zimmerman đúng nghĩa….
… nhưng hôm nay tôi vẫn thức dậy một mình như những ngày qua. Tôi thức dậy với một trái tim vỡ nát. Hôm nay bố tôi sẽ không đưa tôi xuống đảo. Hôm nay tôi sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Randy ở cuối hòn đảo, nơi anh đứng đó và nhìn tôi hạnh phúc trong bộ váy cưới. Hôm nay tôi sẽ không gặp bất kỳ người thân và bạn bè nào của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ không thể tổ chức đám cưới với người tôi yêu thương nhất đời mình. Tôi sẽ không có chồng….
Em yêu anh Randy Z Zimmerman. Mãi mãi yêu anh như những gì chúng ta đã hứa“.





Mặc dù bị chia cắt và đã 9 tháng kể từ ngày anh Randy mất, nhưng tình yêu của chị Debbie vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Và vượt qua cảm xúc cá nhân, chị Debbie vẫn cảnh báo những người trẻ tuổi sử dụng xe phân khối lớn, để không có ai phải nhận hậu quả đáng tiếc như Randy.
Bài viết của chị Debbie đã nhận được hơn 300 nghìn lượt thích cùng hơn 160 nghìn lượt chia sẻ. Rõ ràng tình yêu mãnh liệt của chị đã chạm tới trái tim của hàng triệu người trên thế giới. Dù biết rằng ai rồi cũng sẽ phải chết đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau.
Theo Phương An (Saostar.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
-
Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt (19/07)
-
Viện kiểm sát thông tin về quá trình bắt giữ, khởi tố Tiến "Bịp" (19/07)
Bài đọc nhiều



