-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Đời sống
12/06/2025 06:47Cô dâu Kiên Giang gây sốt với ảnh đính hôn 14 năm trước, nhan sắc giờ thế nào?
Bộ ảnh đính hôn để đời
Bộ ảnh đính hôn 14 năm trước của chị Phương Giang (SN 1986, quê Kiên Giang) và anh Tất Thắng (SN 1982, TPHCM) được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua.

Trong lúc dọn dẹp nhà, vô tình thấy cuốn album cũ, chị Phương Giang đã chụp lại và chia sẻ trên TikTok. Chị không ngờ, loạt ảnh nhận được sự quan tâm của dân mạng với nhiều lời khen ngợi về nhan sắc của chị.
Trong bộ áo dài đỏ, người phụ nữ Kiên Giang nổi bật với khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi cao, đường nét nhỏ nhắn. Vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của chị được ví “không thua kém hoa hậu”.
Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Nước ảnh có phần hơi cũ so với phong cách của năm 2011 nhưng cô ấy xinh thật”; “Khí chất là thứ không thể bắt chước. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn sang”,...

Chị Giang thành thật nói: “Tôi không hiểu sao bộ ảnh lại được mọi người thích như vậy. Tôi sinh ra ở miền Tây, bạn bè tôi ai cũng xinh đẹp nên thấy bản thân mình cũng bình thường”.
Bộ ảnh được chụp vào lễ đính hôn của chị với chi phí bình dân là 1,5 triệu đồng gồm cả thuê người chụp và rửa ảnh.

Chị chọn áo dài đỏ vì đó là trang phục truyền thống và bản thân chị cũng rất thích áo dài. Khi trang điểm, chị nhờ bạn bè trang điểm nhẹ nhàng để tạo nét tự nhiên.
“Chúng tôi chuẩn bị cho đám hỏi và đám cưới không quá cầu kỳ. Thứ duy nhất tôi kỳ công chuẩn bị là chiếc áo dài. Tôi đã ra tiệm để may riêng một chiếc cho mình”, chị Giang chia sẻ.
Hôn nhân hạnh phúc
Năm 2009, chị Giang vào làm việc tại ngân hàng và trở thành đồng nghiệp của anh Thắng. Chị nhận ra đối phương có cảm tình với mình nhưng chị luôn tìm cách né tránh bằng cách nói mình đã có bạn trai.

Anh Thắng không nản lòng, vẫn kiên trì theo đuổi chị. Mỗi lần đồng nghiệp công ty tụ tập, chỉ cần có người thương tham gia là anh sẽ xuất hiện và dành cho chị sự quan tâm đặc biệt.
Vào dịp lễ Tình nhân năm 2011, anh Thắng mạnh dạn mua hoa và sô-cô-la tỏ tình. Chị Giang đồng ý vì biết tim mình đã rung động.
“Dịp nghỉ lễ 30/4 năm đó, sau hơn 2 tháng hẹn hò, anh ấy dẫn ba mẹ xuống nhà tôi xin cưới. Họ nói chuyện một cách trịnh trọng, nghiêm túc khiến tôi thêm tin tưởng vào mối quan hệ này”, chị Giang kể.
Lễ đính hôn và lễ cưới được “đẩy nhanh tiến độ” khiến chị ngỡ ngàng. Nhưng biết mình đã gặp đúng người, ba mẹ ruột lại ưng ý nên chị tự tin vào hôn sự này.
“Ngay cả khi đã đính hôn, chúng tôi vẫn giấu nhẹm đồng nghiệp. Thế nên khi chia thiệp mời đám cưới, nhìn thấy tên cô dâu, chú rể ai cũng ngỡ ngàng”, chị Giang kể.

Đã 14 năm chị Giang, anh Thắng về chung một nhà. Anh chị đã có 2 người con, hiện anh làm tại ngân hàng, còn chị kinh doanh riêng.
Chị Giang miêu tả cuộc hôn nhân của mình bằng một từ “ổn”. Anh Thắng là người đàn ông yêu vợ, thương con, chăm sóc các con rất tốt. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện, luôn muốn vun đắp hạnh phúc gia đình nên vợ chồng chị ngày càng gắn bó và thương nhau hơn.
“Anh ấy không rượu chè, không đi chơi, sau giờ làm luôn về với gia đình. Tôi có sai hay bướng, anh cũng chưa một lần quát tháo. Anh ấy rất tốt với vợ con. Tôi quan niệm, cuộc sống biết đủ là đủ, chứ để vừa ý thì rất khó”, chị Giang tâm sự.
Ở tuổi 39, chị Giang có sắc vóc trẻ trung, gương mặt rạng rỡ. Trong việc chăm sóc tóc và da dẻ, chị luôn ưu tiên các sản phẩm từ tự nhiên.

Trong chuyện ăn uống, chị cũng duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh, dầu mỡ. Nhờ biết cân bằng chế độ ăn và chăm chỉ tập luyện, chị giữ được vóc dáng thon gọn.
“Tôi luôn kiểm soát ăn uống, ăn gì cũng phải cân nhắc chứ không nuông chiều theo sở thích.
Về tập luyện, trước đây tôi tập gym, còn hiện tại thì tập võ. Tôi thúc đẩy bản thân phải tập luyện bộ môn nào đó, không chỉ để giữ dáng mà còn để rèn luyện tinh thần”, chị Giang nói.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (17 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (29 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (40 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (2 giờ trước)




