-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
24/04/2025 16:16Cô dâu Thái Bình nghẹn ngào vì món quà ‘lạ’ và lời nhắn nhủ của 7 chị chồng
Yêu em trai của sếp
Hoàng Hường (quê Thái Bình) làm dâu trong gia đình có 8 người con. Chồng cô – Trường Giang (quê Bắc Giang) là con trai út, trên anh có 7 chị gái.
Khác với quan niệm “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, Hoàng Hường có mối quan hệ tốt đẹp với 7 chị chồng. Trong suốt hành trình yêu và cưới, cô được gia đình hai bên vun vén, các chị chồng chuẩn bị cho hôn sự từng chút một.
Các chị gái của Trường Giang cùng kinh doanh trong lĩnh vực spa. Giang làm quản lý kho cho chị gái, còn Hường làm nhân viên trong công ty.
Trong một lần họp công ty, cặp đôi đã gặp nhau. Cảm mến cô gái trẻ trung, năng động, Giang ngỏ lời làm quen. Về phía Hường, mãi sau này cô mới biết, chàng trai đang theo đuổi mình là em trai sếp.
“Lúc biết anh ấy có 7 chị gái và các chị ấy là sếp của tôi, tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến tôi rung động là sự hoạt bát, năng nổ và tính thương người của anh ấy. Anh còn có nhiều tài lẻ như đánh đàn, nhảy, làm thơ và hát rất hay”, Hường kể.
Mối quan hệ của cả hai được các chị gái của Giang “đẩy thuyền” nhiệt tình. Vì tính chất công việc, Hường thường xuyên tiếp xúc với gia đình Giang nên đôi bên không có khoảng cách.
Trong công việc, Hường được 7 người chị tạo điều kiện tối đa. Trong cuộc sống đời thường, cô cũng được họ chỉ bảo tận tình. Hường “được lòng” nhà chồng tương lai nhờ sự khéo léo, ngoan ngoãn và lễ phép.
“Lần đầu về ra mắt, tôi đã ấn tượng với gia đình anh ấy. Bố anh đã mất. Mẹ anh hiền lành, dễ gần, các chị gái thân thiện và rất nhiều năng lượng. Không khí gia đình quây quần, ấm áp là điều khiến tôi thích nhất ở gia đình anh”, Hường chia sẻ.
Nghẹn ngào nghe 7 chị chồng nhắn nhủ
Sau 1 năm yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Đám cưới của họ diễn ra hôm 18/4 vừa qua.
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho đám cưới, nàng dâu Bắc Giang càng cảm nhận rõ tình yêu thương mà 7 người chị chồng dành cho mình.
“Khi biết chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, các chị đã mua cho tôi quần áo mới, dặn dò chúng tôi phải yêu thương nhau, quan tâm đến bố mẹ hai bên.
Các chị còn nhấn mạnh với chồng tôi rằng ‘các chị sẽ đứng về phía em dâu’. Thường thì các cô gái sẽ có chút lo lắng về mối quan hệ chị chồng – em dâu nhưng tôi thì khác. Tôi hạnh phúc khi được các chị chồng yêu thương”, Hường nói.
7 người chị của Giang chung tay chuẩn bị chu toàn cho đám cưới của em trai, từ rạp cưới, cỗ cưới, hoa cưới cho đến xe rước dâu... Ngay cả phòng cưới của em trai, các chị cũng tự tay mua hoa về trang trí.
Bước vào căn phòng cưới lung linh, ấm áp, mọi thứ đều do các chị chồng tự tay chuẩn bị, Hường xúc động nghẹn ngào.
Trong ngày cưới, vợ chồng Hường còn được các chị chồng tặng những món quà “lạ lùng” mà hài hước như chổi quét nhà, cây lau nhà, bình xịt bồn cầu, găng tay, phích nước, máy vắt nước cam...
Và lời chia sẻ sau đó của họ khiến cô ngỡ ngàng: “Những món quà này các chị không tặng cho em dâu, mà tặng cho em trai để em ấy cùng vợ làm việc nhà”.
Những lời nhắn nhủ khác của các chị chồng cũng khiến Hường xúc động nghẹn ngào như: “Dù em trai là ai, em có trở thành người đàn ông như thế nào, em có thành công hay bản lĩnh đến mấy thì khi bước vào ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng, em cũng cần là người biết chia sẻ”;
“Vợ không phải là người giúp việc, cũng không phải người gánh vác việc nhà. Vợ là người bạn đồng hành, tri kỷ, là người cần được yêu thương và cùng em xây dựng tổ ấm”; “Em dâu kể từ nay sẽ là người con gái thứ 8 của mẹ”...
“Tôi hạnh phúc khi đám cưới diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa. Sau đó, vợ chồng tôi đã ngồi lại bày tỏ lòng biết ơn đến các chị và hai bên gia đình”, cô dâu quê Thái Bình chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (48 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (3 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)