-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
12/09/2022 17:50Cô gái 30 tuổi độc thân đưa ra tiêu chí chọn chồng gây tranh cãi: Lương nhất định phải trên 30 triệu không thì thà ở vậy cả đời
Nói đến chuyện chọn người yêu của con gái, không thiếu những cô không màng đến hoàn cảnh, tài chính để ở bên bạn trai khi anh chưa có gì trong tay. Thế nhưng cũng có đầy cô gái lại yêu bằng lý trí nhiều hơn, chỉ chịu trao thân gửi phận vào người có đủ điều kiện kinh tế để chăm lo cho mình.
Mới đây, một Fanpage nổi tiếng đã chia sẻ lại câu chuyện của cô gái chọn chồng với tiêu chí cao, từng gây nhiều tranh cãi trước đó. Dù là vấn đề không mới nhưng dân tình vẫn bình luận rất sôi nổi về quan điểm của cô gái U30 có mức lương 30 triệu này. Cô gái này tuyên bố:

"Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, có lập trường và cá tính riêng. Hiện giờ, tôi đang làm trong một công ty xuất nhập khẩu, lương mỗi tháng trung bình 25 triệu, nếu có thưởng sẽ vượt con số 30 triệu. 30 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình vì chưa tìm được đúng người nương tựa cả đời. Và tôi thà sống độc thân cả đời còn hơn phải làm vợ một người đàn ông lương chưa tới 30 triệu một tháng. Vì sao ư?
Thứ nhất, đàn ông kiếm tiền nhiều là những người có "cái đầu" và "tầm nhìn". Chẳng có người phụ nữ nào muốn làm vợ một kẻ kém cỏi cả. Chồng có giỏi thì vợ mới nể. Chồng có tầm nhìn xa, biết rộng lượng và bao dung cho vợ thì gia đình mới hạnh phúc. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Thứ hai, đàn ông là trụ cột gia đình thì buộc phải thu nhập cao hơn vợ. Các anh đừng gân cổ lên cãi: "Vợ kiếm tiền nhiều hơn tôi nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc". Các anh cứ hỏi vợ mình xem, cô ấy không nói ra nhưng sẽ có lúc chán chường và mệt mỏi khi phải gồng gánh gia đình. Cô ấy nhẫn nhịn nên nhà cửa êm ấm thôi, các anh đừng tưởng bở. Đàn ông không kiếm được số tiền cao hơn vợ, nói thẳng và nói thật là vô dụng cả thôi.

Thứ ba, muốn vợ là "hoàng hậu" thì chồng phải là "hoàng thượng". Vợ muốn mua túi xách, mỹ phẩm, chẳng lẽ các anh lại để vợ mua hàng rẻ tiền? Rồi vợ đi đẻ, các anh muốn vợ đẻ dịch vụ, có người chăm sóc tận tình hay đẻ khu thường? Chăm sóc vợ ở cữ, các anh muốn tìm bảo mẫu hay mặc kệ vợ tự lo? Và nếu chẳng may có chuyện bất trắc, các anh muốn đi vào đường cùng hay vẫn còn một khoản tiết kiệm lớn để giải quyết vấn đề? 30 triệu một tháng đã là một con số quá "nhân từ" cho các anh chồng rồi.
Thứ tư, muốn con cái thành công trong tương lai thì cha mẹ phải có điều kiện. Đây cũng là điều quá đúng mà không ai chối bỏ được. Đành rằng có những đứa trẻ vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống. Nhưng liệu được mấy người? Nếu muốn con mình giỏi giang, cha mẹ phải chịu bỏ tiền đầu tư ngay từ bé. Muốn như thế, chồng phải làm ra tiền thì mới đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho vợ con.
Thật ra là còn nhiều nguyên nhân nữa nhưng có lẽ tôi dừng lại tại đây. Và tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, các anh nếu thật lòng yêu thương vợ con, đừng nói bằng miệng, hãy thể hiện bằng hành động. Riêng mấy anh độc thân, làm thế nào để mỗi tháng có 30 triệu rồi hãy nói đến chuyện cưới vợ. Nếu không, chính các anh sẽ khiến vợ con lao đao, khổ sở, bất hạnh theo mình."
Dù đây chỉ là một câu chuyện đã cũ được chia sẻ lại nhưng dân tình vẫn tranh cãi nhiều về quan điểm này của cô gái. Bên cạnh những người cho rằng cô gái đang kén cá chọn canh, đề ra tiêu chí quá cao thì vẫn có ý kiến bênh vực, cho rằng quan điểm của cô gái không có gì là sai. Bởi mỗi người sẽ có một tiêu chí chọn chồng riêng, vì cô gái có thu nhập ổn định nên cô mong muốn tìm được người chồng lương cao cũng là điều dễ hiểu.
- Tiêu chí chọn chồng như vậy thì cứ sống độc thân tiếp đi!
- Kén cá chọn canh thì ngồi đó mà ôm tiền, trở thành bà cô già cô độc. Không chồng không con có ý nghĩa gì? Cuộc đời phải có sự sinh sôi, cây cối phải đâm chồi nảy lộc thì mới thật sự ý nghĩa. Phụ nữ không được thực hiện thiên chức người mẹ thì thật đáng buồn. Tiền đâu phải là tất cả đến một lúc nào đó bạn dư dả về kinh tế mà bạn thèm nghe tiếng cười của con trẻ cũng không được nữa rồi.
- Cãi làm gì cho mệt, mỗi người mỗi suy nghĩ khác có gì đâu, thời buổi kinh tế ngày nay thì lương cao tốt thôi, còn mình lương thấp sống kiểu khác.
- Tôi đồng ý với suy nghĩ của cô gái. Bởi không có tiền hoặc thiếu tiền chắc chắn gia đình sẽ không hạnh phúc.
- Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Các ông chắc chắn là các ông muốn kiếm được ít tiền hơn vợ rồi để vợ chi phối hết chuyện lớn nhỏ trong nhà của các ông không?
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (31 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (51 phút trước)




