-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Đời sống
20/04/2023 16:11Cô gái bị bé trai 6 tuổi cào xước xe Mercedes, thiệt hại 33 triệu, bố mẹ bé trai cãi: 'Trẻ con biết gì đâu'
Theo trang Sohu News đưa tin, cô Liêu sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã tậu được một chiếc ô tô Mercedes-Benz màu đỏ trị giá hơn 600.000 nhân dân tệ (hơn 680 triệu đồng). Cô chỉ mới sử dụng chiếc xe này được gần 1 năm nay. Tuy đó không phải là một chiếc xe quá đắt đỏ nhưng cô Liêu vô cùng giữ gìn. Ấy vậy mà mới đây, cô Liêu phát hiện chiếc xe của mình bị một bé trai 6 tuổi cào xước khắp nơi. Điều khiến cô phẫn nộ nhất là cách xử lý của bố mẹ bé trai này.
Theo lời kể của cô Liêu, vào ngày 2/4, cô đã đỗ chiếc ô tô của mình dưới tầng hầm của tòa nhà. Mấy ngày sau đó, cô Liêu có việc nên không sử dụng đến xe. Tới ngày 5/4, tức 3 ngày sau đó, cô Liêu mới xuống tầng hầm, lấy xe để chuẩn bị ra ngoài.

Khi ấy, cô Liêu vừa nhìn thấy chiếc xe của mình đã há hốc miệng kinh ngạc. Vài ngày trước, chiếc xe của cô vẫn còn nguyên vạn, lành lặn, thế nhưng bây giờ nó đã bị xước ở mọi chỗ. Cô Liêu đi kiểm tra mới thấy ngoại trừ phần nóc xe và cửa kính, tất cả mọi phần bên ngoài vỏ xe đều bị cào xước bởi một dụng cụ sắc nhọn, tứ phía đều bị trầy xước, thậm chí có chỗ lộ cả lớp sơn lót ra ngoài, bên cạnh đó thùng xe cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.
Cô Liêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chiếc xe của mình. Cô đã chụp lại những bức ảnh rồi gửi đến đại lý xe 4S để hỏi ý kiến của họ. Nhân viên tại đây báo giá rằng chi phí sửa chữa chiếc xe này lên đến 9.600 nhân dân tệ (gần 33 triệu đồng).
Cô Liêu đã vô cùng sốc khi nghe báo giá này, đồng thời tức giận vì không biết ai làm hư hỏng chiếc xe của mình. Thông qua tình trạng ciếc xe, cô Liêu tin chắc có ai cố tình làm vậy chứ không phải vô tình. Vì thế, cô quyết định nhờ ban quản lý khu nhà kiểm tra camera giám sát an ninh tại tầng hầm trong những ngày gần đây. Khi đó, cô Liêu sững sờ phát hiện thủ phạm là một bé trai chỉ mới 6 tuổi.

Thông qua camera, cô Liêu nhận thấy vào tối ngày 3/4, bé trai này đã nghịch ngợm trèo lên chiếc xe của cô, sau đó dùng một con dao rạch khắp xe. Trước khi rời đi, cậu bé này còn tỏ ra thích thú, vui vẻ với "tác phẩm" của mình.
Sau đó, cô Liêu đã xin được số điện thoại để liên lạc với bố mẹ của bé trai. Nào ngờ, thái độ của họ khiến cô sốc nặng. Bố mẹ của cậu bé không hề ngạc nhiên khi biết chuyện con trai phá hoại xe của người khác, cũng không nói một câu xin lỗi nào tới cô Liêu, ngược lại còn bênh vực con trai rằng: "Trẻ con biết gì đâu, chỉ là nghịch ngợm một chút thôi, không cần làm quá lên như vậy".
Tất nhiên, cô Liêu không chịu để yên: "Tôi chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như vậy", sau đó buộc họ phải tìm cách giải quyết. Trước thái độ cương quyết của cô Liêu, bố mẹ bé trai nói rằng họ sẽ tìm một tiệm sửa chữa để cô Liêu mang xe tới đó, chi phí hết bao nhiêu họ sẽ trả.


Tuy nhiên, cô Liêu nói rằng chiếc xe của mình có màu khá đặc biệt, nếu đem ra tiệm thông thường sẽ không sửa được đúng màu, vì vậy cô sẽ đem tới đại lý xe sửa mới yên tâm. Vì biết chi phí sửa chữa tại đại lý có thể đắt đỏ hơn, bố mẹ bé trai lại lật mặt, nói rằng họ chỉ đồng ý trả 2.000 nhân dân tệ (hơn 6,8 triệu đồng) với lý do: "Chỉ là một chiếc Mercedes-Benz thôi mà".
Cô Liêu không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý với thỏa thuận này. Nào ngờ vài ngày sau đó, cặp vợ chồng kia vẫn không hề chuyển tiền đền bù cho cô Liêu. Cô đã nhiều lần liên lạc với họ nhưng không được, cuối cùng phải nhờ tới sự giúp đỡ của phóng viên. Nào ngờ, ngay cả khi có phóng viên can thiệp, bố mẹ bé trai vẫn ngông cuồng và ngạo mạn, quyết không chịu trả tiền cho cô Liêu, còn nói những lời lăng mạ khó nghe.
Mãi cho đến khi cô Liêu đe dọa sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để đòi lại quyền lợi cho mình, cặp vợ chồng này mới thay đổi thái độ. Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, họ đồng ý bồi thường cho cô Liêu 9.600 nhân dân tệ để sửa chữa chiếc xe.
Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (15:44)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (15:39)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (15:23)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (15:19)
- Sao thưởng Tết 2026: Từ iPhone đời mới đến ô tô hạng sang, ai là "ông chủ" hào phóng nhất? (15:12)
- Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần (53 phút trước)
- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Chi gần 200 triệu đồng cho kỳ nghỉ kỷ niệm 38 năm ngày cưới, cặp đôi nhận về "cơn ác mộng" không bao giờ quên (1 giờ trước)
- Bé sơ sinh tử vong sau ca đẻ rơi tại nhà vì chậm đến bệnh viện (1 giờ trước)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (1 giờ trước)