Đời sống

Cô gái đi du lịch bỏ 700 nghìn vào đám cưới người lạ để thử món địa phương, sau bữa tiệc thành bạn với cô dâu, còn được mời thêm bữa nữa

Nhân vật bạo dạn này sau đám cưới đã làm quen và kết bạn luôn với tân lang tân nương, thậm chí còn được nhiệt tình mời ở lại đi chơi.

Ẩm thực địa phương là một trong những phần không thể bỏ qua trong mỗi chuyến du lịch. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng biết tìm ra địa điểm ăn ngon ở vùng đất mới đặt chân đến.

Tin theo lời trên mạng rồi đi ăn đôi khi chưa chắc đã ngon là một chuyện, lại thêm chẳng biết được nhiều điều đằng sau. Nếu muốn khám phá ẩm thực địa phương mà bạn đến du lịch có thể học cách của "chiến thần du lịch" dưới đây. 

Cô gái đi du lịch bỏ 700 nghìn vào đám cưới người lạ để thử món địa phương, sau bữa tiệc thành bạn với cô dâu, còn được mời thêm bữa nữa
Nguồn: Weibo VN

Chuyện là một cô gái và bạn cùng đến Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc du lịch nhưng lại không biết có thể ăn được các món đặc sản của vùng này ở chỗ nào.

Vừa hay gần đó có một cặp đôi tổ chức đám cưới nên cô đã tới và hỏi cô dâu chú rể mình có thể tham gia hay không. Cặp đôi rất vui mừng và đồng ý ngay, sau đó cô gái mừng cưới họ 200 tệ (gần 700.000 đồng) rồi nghiễm nhiên ngồi vào ghế khách mời.

“Tôi nghĩ là đám cưới của người địa phương thì chắc chắn sẽ được nếm thử rất nhiều các món ăn chính tông” - cô chia sẻ.

Sau khi kết thúc đám cưới, có lẽ vì quá ấn tượng với cô gái này nên cô dâu chú rể đã mời cô ngày mai đi ăn tiếp và sau đó họ kết bạn với nhau luôn. Đúng là một trải nghiệm du lịch ấn tượng không phải ai cũng có! Không biết cô gái đã được ăn những món gì ở đám cưới song có vẻ mong muốn tìm hiểu ẩm thực địa phương qua ăn uống đã thành công rồi.

Không ít cư dân mạng khen cô gái có cách sáng tạo khi khám phá ẩm thực và cũng là người bạo dạn. Bên cạnh đó, cũng có người "soi" ra chi tiết mừng 200 tệ làm quà cưới là quá ít nhưng đa số cho rằng chỉ cần đôi bên hoan hỉ là được.

- 200 tệ được một bữa no lòi bản họng, quả thực rất tiết kiệm chi phí!

- "Người trong cuộc: 200 tệ là được rồi. Cô dâu chú rể: Chúng tôi rất vui! Cư dân mạng: Không được, 200 tệ ít quá!"

- Người ta còn chủ động mời ăn cả bữa sau thì tức là họ không thấy vấn đề rồi, cũng là một câu chuyện thú vị để lúc vui vui chia sẻ với bạn bè. Đúng là cái gì đăng lên mạng cũng thành vấn đề!

- Quảng Tây chúng tôi tổ chức đám cưới để vui vẻ chứ không phải để thu tiền, 200 với chúng tôi là đủ rồi.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-i-du-lich-bo-700-nghin-vao-am-cuoi-nguoi-la-e-thu-mon-ia-phuong-sau-bua-tiec-thanh-ban-voi-co-dau-con-uoc-moi-them-bua-nua-a361196.html