Đời sống

Cô gái gây tranh cãi khi đáp trả bình luận góp ý nên hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư: 'Bất kỳ ai tóc dài đều phải bắt buộc đi hiến ạ?'

Rất nhiều ý kiến đã tràn vào trang cá nhân mắng chửi cô gái vì cho rằng cô nàng "xấu tính", "không hiến thì thôi sao phải nặng lời?".

Từ thiện xưa nay vốn xuất phát tùy tâm, bất kỳ việc từ thiện nào mà bị ép buộc làm hay làm để đạt được mục đích nào đó sẽ chẳng còn ý nghĩ tốt đẹp nguyên vẹn. Người bị ép tất nhiên sẽ không vui vẻ, người đi ép thì vô duyên, thậm chí còn xấu tính hơn.

Câu chuyện đang khiến cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ qua nay chính là một ví dụ điển hình. Cụ thể, một cô gái trẻ thường xuyên tự hào chia sẻ những hình ảnh mái tóc tự nhiên dài gần đến gót chân của mình lên mạng xã hội và nhận về rất nhiều lời bình luận ngưỡng mộ, khen ngợi.

Thế nhưng một ngày, cô gái bất ngờ nhận về một lời bình luận: “Hoan hỷ, bạn có thể cắt tóc ngắn hơn, còn phần tóc đó bạn ủng hộ bệnh nhân ung thư được không?”.

Cô gái gây tranh cãi khi đáp trả bình luận góp ý nên hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư: 'Bất kỳ ai tóc dài đều phải bắt buộc đi hiến ạ?'
Cô gái tức giận khi bị khuyên đi hiến tóc

Khá tức giận với lời đề nghị này nên cô gái đã đáp trả bằng một câu hỏi có phần khá "gắt": “Bất kỳ ai tóc dài đều phải bắt buộc đi hiến ạ?”

Cô gái gây tranh cãi khi đáp trả bình luận góp ý nên hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư: 'Bất kỳ ai tóc dài đều phải bắt buộc đi hiến ạ?' - 1

Cô gái gây tranh cãi khi đáp trả bình luận góp ý nên hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư: 'Bất kỳ ai tóc dài đều phải bắt buộc đi hiến ạ?' - 2
Nhiều bình luận vào mắng chửi cô gái nặng lời

Ngay lập tức, đoạn video này đã được lan truyền khắp nơi, và hàng loạt tranh cãi trái chiều cũng nổ ra. Nhiều người cho rằng câu hỏi này không hề có ác ý, có thể trả lời hoặc bỏ qua: “Một câu trả lời thôi cũng nói lên tất cả, nói lên tâm và tính cách con người. Không hiến thì thôi đâu cần phải nói những lời khó nghe!”, thậm chí còn vào mắng chửi cô gái thậm tệ.

Những tưởng câu chuyện đã dừng lại ở đây nhưng bất ngờ, hàng loạt người chạy vào phản pháo, cho rằng để có 1 bộ tóc như vậy không hề dễ, lời đề nghị kia quả thực khá vô duyên, vô gái tức giận cũng là điều dễ hiểu.

- Tự nhiên người ta đang khoe tóc thì vào bắt người ta đi hiến, hoan hỷ thì tự cắt tóc mình đi! Ghét nhất là bản thân mình không làm được nhưng cứ chõ tay chỉ chỏ người ta phải làm nọ chai!

- Mấy chị mắng người ta đầu không có chất xám làm ơn vào viện hiến một quả thận đi ạ, dù sao có 2 quả mà!

- Mấy chị có chồng sao không hiến chồng cho những người cô đơn, ngoài kia bao nhiêu mảnh đời bất hạnh một mình giữa dòng đời, vất vả mưu sinh kiếm sống từng ngày mà không có nổi một người đầu ấp tay gối kia kìa. Mấy chị có thấy bản thân độc ác quá không?

- Câu đó y chang câu "Bạn giàu vậy thiết nghĩ bạn nên làm từ thiện giúp những người còn khó khăn ngoài kia, hoan hỉ ạ!", cứ má nào gắn ba chữ "hoan hỉ ạ" thì auto được đánh giá là không có ý xấu à? Rõ trà xanh!

- Chị gái nào nào bảo bạn kia nói chuyện đáng yêu cho em mượn bồ dùng tạm vài hôm với, hoan hỉ ạ!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-gay-tranh-cai-khi-dap-tra-binh-luan-gop-y-nen-hien-toc-cho-cac-benh-nhan-ung-thu-bat-ky-ai-toc-dai-deu-phai-bat-buoc-di-hien-a-d162690.html