Đời sống

Cô gái kéo họ hàng đi ăn cùng trong lần đầu hẹn hò

Trong lần đầu tiên hẹn hò, cô gái kéo toàn bộ họ hàng đi ăn ké khiến chàng trai hốt hoảng.

Anh Lượng ở Chiết Giang, Trung Quốc được giới thiệu làm quen với một cô gái trẻ. Anh đã hẹn cô gái đi ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tuy nhiên khi tới nhà hàng, chàng trai đã ngã ngửa khi thấy cảnh tượng trong nhà hàng lúc đó. Bởi không chỉ có cô gái tới buổi hẹn mà rất đông người nhà cô cùng có mặt tại nhà hàng lúc này.

Cô gái đã đặt một phòng riêng hai bàn trong một nhà hàng, và hai bàn tiệc toàn là người nhà của cô, trong đó có cả trẻ em, người già.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh Lượng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, rồi rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng hẹn hò. Đúng lúc đó cô gái xuất hiện trước mặt và gọi anh vào nhưng anh Lượng không nói câu gì, lặng lẽ ra về.

co gai dan ho hang di hen ho lan dau tien 3
Cô gái đã đặt một phòng riêng hai bàn trong một nhà hàng, và hai bàn tiệc toàn là người nhà của cô, trong đó có cả trẻ em, người già.

Anh Lượng cho biết mình ra về vì không muốn buổi hẹn hò đầu tiên của mình là buổi ăn uống với đông đủ họ hàng cô gái như vậy. Hơn nữa anh cũng không có ý định mời nhiều người tới nhà hàng như thế.

Câu chuyện của anh Lượng đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Người cho rằng: "Chàng trai làm như vậy là không tôn trọng phụ nữ sao, dù sao đối phương mời nhiệt tình, nếu như phía nữ là người thanh toán bữa tiệc đó thì có phải anh ta đã bỏ qua một cô gái tốt sao?".

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng: "Đến buổi hẹn hò đầu tiên mà lại mang cả đoàn người nhà như vậy, cô gái có biết nghĩ không?""Kể cả cô ấy có là người trả tiền cho bữa ăn đi chăng nữa thì đây không phải là buổi hẹn hò giữa đôi nam nữ mà là buổi ăn uống gia đình""Sau lần hẹn hò bất thành này, cô gái sẽ có được bài học kha khá và nhận ra lỗi của mình".

Trước đó, theo Dân Trí, mạng xã hội Việt Nam cũng đã từng xôn xao câu chuyện "hiếm có khó tìm" này khi một cô gái trong lần đầu đi hẹn hò đã kéo theo 23 người thân tới ăn uống linh đình chờ bạn trai trả tiền.

Chàng trai cho biết anh và cô gái mới quen nhau được một tháng nay do đồng nghiệp giới thiệu. Cô ấy xinh xắn, đáng yêu, lại có vẻ hiền lành tử tế, chàng trai thì bận rộn nên sau một tháng quen nhau mới quyết định hẹn hò gặp mặt. Nhưng khi tới nhà hàng, anh chàng được phen ngỡ ngàng lúc cô gái xuất hiện. Cô đã mang theo 23 người trong nhà đi cùng. Mọi người đến chia nhau ra ngồi vào các bàn xung quanh và thoải mái chào hỏi, gọi đồ, nói chuyện rôm rả.

co gai dan ho hang di hen ho lan dau tien
 Cô đã mang theo 23 người trong nhà đi cùng. Mọi người đến chia nhau ra ngồi vào các bàn xung quanh và thoải mái chào hỏi, gọi đồ, nói chuyện rôm rả.

Sau khi ăn uống xong xuôi đến phần thanh toán, gia đình ấy mặc định cho chàng trai trả tiền cho toàn bộ 25 người. Với hóa đơn hơn 10 triệu, chàng trai không đồng ý chia tiền và anh chỉ trả đúng phần đồ ăn của mình. Tuy nhiên gia đình cô gái kia không chịu và lập tức bỏ về.

Ngay khi chàng trai ra về, cô gái đã nhắn tin trách móc chàng trai rất nhiều. Cô ấy cho rằng mình không hề có ý xấu, chỉ là một bài thử lòng của chàng trai trong tình yêu xem anh có phải người hào phóng, thoải mái chuyện tiền bạc hay không.

Cô gái hẳn không hề nghĩ mình sai nên khăng khăng chửi bới bạn trai là kẻ "keo kiệt", "hèn hạ", còn chàng trai thì tất nhiên là "một đi không trở lại" khi ngay lần đầu đã gặp phải trường hợp "khó hiểu" thế này.

Theo Như Quỳnh (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-keo-ho-hang-di-an-cung-trong-lan-dau-hen-ho-a571774.html