-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Đời sống
10/06/2021 21:03Cô gái 'may mắn nhất Trung Quốc' và cuộc đời thay đổi theo cách không ai ngờ đến sau 3 năm trúng số 350 tỷ đồng
Tháng 10 năm 2018, một cô gái với tài khoản Weibo tên Xin Xiaodai trở nên nổi tiếng toàn Trung Quốc sau khi trúng thưởng phần quà trị giá 100 triệu tệ (hơn 350 tỷ VNĐ). Vì chương trình rút thăm trúng thưởng này rất viral, thu hút hơn 3 triệu người tham gia nên "quán quân" cuối cùng được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Cá Koi may mắn".
Kể từ đó, cô gái trẻ 27 tuổi - vốn là một nhân viên văn phòng bình thường đã đổi đời hoàn toàn. Không chỉ sở hữu hàng trăm tỷ đồng, cô còn trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng vì sự may mắn chiến thắng 3 triệu người của mình.
Sau khi nghe tin mình là người chiến thắng, Xin đã thể hiện sự vui sướng trên Weibo của mình: "Vậy có nghĩa là từ giờ đến hết đời tôi không phải đi làm nữa đúng không?" và thu hút hàng triệu bình luận thể hiện sự ghen tỵ, ngưỡng mộ.
Sau đó, quả thật cô gái đã từ bỏ công việc làm IT của mình, đăng ký hộ chiếu và bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới.
Ngỡ tưởng một thế giới thượng lưu mới mẻ sẽ mở ra, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra "cuộc đời chẳng như mơ". Mới đây, sau gần 3 năm kể từ khi trúng thưởng và trở thành biểu tượng may mắn quốc dân, Xin Xiaodai đã tham gia một cuộc phỏng vấn kể về cuộc đời hiện tại khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Cuộc đời Xin xuống dốc sau trúng thưởng tài sản kếch xù không phải vì cô ăn chơi trác táng như nhiều ví dụ thông thường khác. Trong 3 năm qua, trước khi có dịch bệnh, cô đã dành phần lớn thời gian để du lịch. Lý do không hẳn là vì cô đam mê du lịch đến thế mà đơn giản là vì các giải thưởng của Xin Xiaodai nhận được là coupon, voucher chứ không phải tiền mặt, việc sử dụng và tận hưởng chúng chẳng hề dễ dàng. Rất nhiều trong số đó là voucher khách sạn, resort, chuyến du lịch cao cấp.
"Ví dụ, một trong những phần thưởng thú vị nhất tôi nhận được là đến Mỹ học khóa lái máy bay trong 3 tháng miễn phí. Nhưng tôi phải trả tiền túi để di chuyển đến đó và sinh hoạt tại nước bạn. Nhưng tôi nhất định phải đi ngay và luôn, vì các voucher có hạn nhất định không quá dài", Xin Xiaodai cho biết.
Hiện tại, Xin cho biết cô đang nợ ngân hàng khoảng 200 ngàn tệ (hơn 700 triệu VNĐ) dù sở hữu tài sản vài trăm tỷ trong... voucher. Việc đi du lịch liên tục cũng khiến sức khỏe cô kiệt quệ. Và quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần của cô suy sụp, hiện đang có khuynh hướng trầm cảm khi thấy cuộc đời không hề vui vẻ và ý nghĩa như mình và tất cả mọi người từng tưởng tượng. Vào năm ngoái, Xin Xiaodai còn từng bị bạo lực mạng khi tham gia một sự kiện thương mại mà ban tổ chức bị cáo buộc lừa đảo.
"Tôi từng làm trong ngành IT, nhưng sau mấy năm này, tôi đã bị bỏ lại phía sau và không thể vượt qua vòng phỏng vấn của nhà tuyển dụng nữa. Tôi thất nghiệp và không có thu nhập. Bây giờ thì tôi chắc chắn mình không phải một cô gái may mắn. Thay vào đó, có lẽ tôi giống một trò cười hơn", Xin chua chát nói.
Chia sẻ mới của cô gái "Cá Koi may mắn" một lần nữa khiến cô trở nên nổi tiếng khi hashtag về cuộc phỏng vấn thu hút hơn 790 triệu lượt xem trên Weibo.
Dù thừa nhận việc trúng thưởng 350 tỷ đã hủy hoại cuộc đời mình, Xin Xiaodai vẫn hy vọng trải nghiệm kỳ lạ của cô có thể là lời cảnh tỉnh cho người khác:
"Hy vọng mọi người có thể sống cuộc đời mình mong muốn bằng cách tự cố gắng và đi kèm một chút may mắn thôi là đủ", cô nói.
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (15 phút trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (24 phút trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (35 phút trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (42 phút trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (1 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (2 giờ trước)