Đời sống

Cô gái sống sót kỳ diệu sau 22 nhát dao nhờ... từng nâng cấp vòng 1

Một phụ nữ ở Hàng Châu, Trung Quốc đã may mắn thoát chết sau khi bị một kẻ lạ mặt đâm hơn 20 nhát dao vào ngực. Điều kỳ diệu là chính việc cô từng phẫu thuật cấy túi nâng ngực đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống cô.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 22/5 tại bãi đỗ xe của Trung tâm thương mại MixC ở Hàng Châu. Nạn nhân, cô Mã, 30 tuổi, bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao khống chế khi đang lên ô tô. Kẻ tấn công yêu cầu cô Mã trả phí đậu xe, sau đó ép cô lái xe ra khỏi trung tâm thương mại và chở hắn đến huyện Đồng Hương lân cận.

Trong lúc bị đe dọa, cô Mã đã nhanh trí lợi dụng sơ hở của kẻ tấn công để gửi tin nhắn cầu cứu bạn trai kèm theo định vị chính xác. Nhờ đó, bạn trai cô đã kịp thời báo cảnh sát.

Cô gái sống sót kỳ diệu sau 22 nhát dao nhờ... từng nâng cấp vòng 1
Ma bị đâm 22 nhát dao nhưng thoát chết nhờ túi độn ngực. (Ảnh: Handout)

Khi cảnh sát từ đồn Sùng Phủ đến hiện trường, kẻ tấn công bất ngờ trở nên hung hãn, liên tiếp đâm nhiều nhát vào ngực cô Mã trước khi tự sát. Tổng cộng, cô Mã phải chịu đựng hơn 20 vết đâm trên cơ thể.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã phát hiện điều bất ngờ: phần lớn các nhát dao đã trúng vào túi nâng ngực của cô Mã, giúp hạn chế đáng kể tổn thương đến các cơ quan nội tạng. Chỉ có một vết thương duy nhất xuyên vào phổi, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Cô Mã chia sẻ: "Chúng tôi đếm được hơn 20 vết đâm. May mắn thay, tôi từng phẫu thuật nâng ngực và túi độn silicon đã chặn được đòn chí mạng". Sau khi xuất viện, cô bày tỏ sự thất vọng khi vụ án được khép lại sau cái chết của kẻ tấn công, khiến cô cảm thấy bất lực vì sự việc "vẫn chưa được giải quyết".

Cô gái sống sót kỳ diệu sau 22 nhát dao nhờ... từng nâng cấp vòng 1 - 1
Ma đang hồi phục sau vụ tấn công điên cuồng. (Ảnh: Handout)

Cô Mã cũng bày tỏ cảm xúc khi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt: "Khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi không nói được, mẹ tôi cứ khóc. Vì nhà chúng tôi ở vùng đông bắc và khá xa nên bố mẹ tôi khó mà đến được. Tôi đã sống ở Hàng Châu trong một thời gian dài và đã đến trung tâm thương mại MixC nhiều lần. Tôi luôn cảm thấy rất an toàn ở đó và không bao giờ cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Tôi chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo khi gặp phải nghi phạm. Bây giờ hắn ta đã chết và vụ án đã khép lại, có rất nhiều điều không thể thay đổi được".

Vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và may mắn cho cô Mã: "Ai có thể nghĩ rằng cấy túi độn ngực có thể mang lại lợi ích như vậy! Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ xứng đáng được tặng biểu ngữ biết ơn"; “Việc nâng ngực vô tình cứu mạng cô ấy, giống như một điều gì đó trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, những lỗ hổng an ninh ở nơi công cộng phải được xem xét nghiêm túc. Mọi người không nên phải sống trong sợ hãi mỗi khi ra ngoài!”.

PV (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-song-sot-ky-dieu-sau-22-nhat-dao-nho-tung-nang-cap-vong-1-d292133.html