-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Đời sống
25/02/2022 14:55Cô giáo ra đề tả việc bố làm, học sinh viết đúng 3 câu nhưng đọc xong nghẹt thở
Tập làm văn là môn học gắn liền với các em học sinh tiểu học. Với sự chân thật và ngây thơ của mình, các em đã cho ra đời những bài văn tấu hài bất hủ.
Bên cạnh đó, cũng có những tác phẩm không câu từ hoa mỹ nhưng lại khiến người ta phải suy tư.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài tập làm văn của một em học sinh lớp 1. Dù chỉ với 3 câu văn ngắn gọn nhưng lại có sức nặng đến không ngờ.
Cụ thể, đề bài yêu cầu "Kể lại một việc bố đã làm". Phía dưới đề bài còn kèm phần gợi ý để học trò dễ viết bài.
Thế nhưng thay vì làm theo hướng dẫn, em học sinh này lại viết: "Con từ bé ở với mẹ. Con không ở với bố. Tất cả là mẹ làm cho con".

3 câu văn trần trụi, đầy phũ phàng khiến ai nấy đọc xong đều nghẹn lòng. Sự ngây thơ, chân thật đến mức "có gì kể nấy" của em học sinh đã phần nào vạch trần sự thật về góc khuất gia đình mình.
Nhiều người đã dành lời khen cho sự ngoan ngoãn, chân thật ấy. Đồng thời, ai nấy đều muốn nhắn nhủ tới những người làm cha, làm mẹ nên yêu thương, quan tâm, chăm sóc con cái nhiều hơn.
Đôi bên hãy cùng cố gắng nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau để tránh cảnh gia đình tan vỡ, con cái bị tổn thương.
Một số bình luận gây chú ý từ dân mạng:
- Khâm phục và ngưỡng mộ mẹ vì dạy dỗ, bảo ban bạn ấy thật ngoan. Chúc con luôn mạnh khỏe, bình an nhé.
- Đọc câu văn của con thấy thương quá. Trẻ con đúng là rất chân thật.
- Mẹ sẽ bù đắp cho con, hãy yêu thương mẹ nhiều hơn con nhé. Thương con!
- Mình nghĩ sách của các con nên hạn chế những câu hỏi như này, đâu nhất thiết phải hỏi những câu gây tổn thương như vậy.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (45 phút trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (47 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (48 phút trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (49 phút trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (49 phút trước)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (52 phút trước)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (54 phút trước)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (56 phút trước)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (1 giờ trước)




