Đời sống

Con cái đi làm ăn xa, mẹ chồng một tay trông 6 đứa cháu, nghe điện thoại liên tục trấn an: 'Mẹ lo được tất!'

Hàng ngày, bà chở 6 bạn nhỏ đi học, rồi lại về nhà lo bữa trưa cho các cháu, xong xuôi lại đón cháu về. Ngày qua ngày cứ như thế, người phụ nữ gầy gò vẫn một tay chăm bẵm 6 đứa cháu một cách đầy đủ và ấm no. 

Trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ. Chăm lo cho con cái trưởng thành, có gia đình riêng nhưng lo con đi làm bận rộn, nhiều khi ông bà còn nuôi thay cả cháu. Quả thực phần lớn các bố mẹ trẻ đều thừa nhận rằng có ông bà giúp đỡ là một niềm hạnh phúc.

Chị N.A cũng là một nhân vật hạnh phúc trong câu chuyện đó. Mới đây, chị N.A vừa chia sẻ hình ảnh người bà chở 6 đứa trẻ trên một chiếc xe đến trường. Câu chuyện nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm.

Con cái đi làm ăn xa, mẹ chồng một tay trông 6 đứa cháu, nghe điện thoại liên tục trấn an: 'Mẹ lo được tất!'
Một mình bà chở 6 đứa cháu trên chiếc xe. (Nguồn: Nguyễn Ánh)

"Đây là mẹ chồng mình. Một mình mẹ hàng ngày chăm 6 đứa cháu, 5 nội, 1 ngoại. Cứ sáng bà lùa cả lũ lên xe chở đến trường làng, về cơm nước rồi chiều lại đạp cái xe thùng tự chế này đi đón mấy đứa về.

Vợ chồng mình đi xuất khẩu lao động nên đành gửi 2 đứa nhờ mẹ chăm, nay chồng gửi ảnh này, nhìn bà mà thương quá! Ấy thế mà lần nào gọi về bà cũng động viên: "Các con cứ yên trí mà làm ăn, mẹ lo được hết, đừng có chốc cái lại về cho tốn kém."

Con cái đi làm ăn xa, mẹ chồng một tay trông 6 đứa cháu, nghe điện thoại liên tục trấn an: 'Mẹ lo được tất!' - 1
Nguyên văn bài chia sẻ của chị N.A trong một nhóm cộng đồng. (Ảnh chụp màn hình: Beat.vn)

Câu nói đơn giản ấy thôi là đã biết bà nội yêu thương vợ chồng anh chị và các cháu nhiều như nào. Chủ nhân bức ảnh cũng cho biết thêm rằng ông bà chăm cháu rất kỹ nên đứa nào cũng tăng 3 - 4kg, chỉ có ông bà là gầy sụt cân vì phải chăm 6 đứa cháu. Chị cũng tâm sự rằng khi công việc ổn định hơn, vợ chồng chị sẽ quay trở về chăm sóc các con và báo hiếu cha mẹ để ông bà có thể an hưởng tuổi già một cách đầy đủ, thoải mái nhất.

Ngay dưới bài đăng chia sẻ của chị N.A, không ít người tỏ ra ngưỡng mộ khi chị N.A may mắn có mẹ chồng yêu thương vợ chồng và con cháu hết mực:

- Bà đạp xe giỏi vậy, mình đạp xe không đã thấy mệt, bà đạp xe kéo theo 6 bé này nữa, đúng người mẹ Việt Nam luôn kiên cường, rắn rỏi và chịu thương chịu khó, rất phục cho sự hi sinh thầm lặng này của các mẹ.

- Mình phải công nhận mẹ mình và nhiều bà nội - ngoại khác quá đỉnh. Như nhà mình 1 mùa vải nội ngoại các cháu 6-7 đứa ở đó bà trông, bà cho ăn, tắm táp. Thế mà vẫn ngon, mình 1 đứa lắm khi hét nhau rát họng.

- Mẹ chồng quốc dân! Mong cho bà khỏe mãi sống vui với cháu con!

- Đúng là "phúc đức tại mẫu", nhà có người mẹ, người bà thế này con cháu hạnh phúc biết bao!

Một số người khác cũng khẳng định rằng bố mẹ chị N.A phải rất yêu thương các cháu thì mới đủ sức chịu đựng và chiều chuộng những đứa trẻ đến thế. Một số bình luận của độc giả:

- Ông bà có thương yêu, quý các cháu thì các cháu mới về. Ông bà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thì cho thêm tiền nó cũng chả thèm về.

- Nhà ông bà ngoại tôi mới 3 cháu thôi mà đã đau đầu lắm rồi. Ông bà này hẳn rất yêu thương các cháu của mình.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-cai-di-lam-an-xa-me-chong-mot-tay-trong-6-dua-chau-nghe-dien-thoai-lien-tuc-tran-an-me-lo-duoc-tat-tintuc838284