-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Đời sống
13/09/2018 21:13Con dâu trách mẹ chồng không nghỉ việc ở nhà trông cháu, bố chồng nói một câu mà chị em ban đầu phẫn nộ, ngẫm ra mới thấy đúng
Chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn là đề tài luôn được dư luận quan tâm. Đa số các nàng dâu đều sợ sống chung với mẹ chồng bởi những mâu thuẫn thường ngày hay gặp phải như mâu thuẫn về quan điểm sống, tranh cãi chuyện chăm con, từ chuyện nhỏ xé to và vô vàn xích mích khác...
Rồi có nàng còn cho rằng mẹ chồng là người "khác máu tanh lòng" chả bao giờ yêu thương mình bằng mẹ đẻ được. Điển hình như câu chuyện của nàng dâu dưới đây.
Đăng tải trong một diễn đàn dành cho hội chị em mẹ bỉm, nàng dâu viết: "Mọi người nghĩ sao khi nhờ mẹ chồng ở nhà bế cháu để đi làm mà ba chồng lại nói rằng nó tự chửa, tự đẻ thì nó phải tự trông con? Còn không trông được thì mang đi bán, lấy tiền mà tiêu, không thì cho ai cần nuôi thì nuôi. Em thấy ấm ức quá ạ, không biết đây là thể loại gì?".
Dưới bình luận, nàng dâu cũng nói thêm, do mẹ chồng đi nước ngoài làm, liên tục gọi điện về than khóc nhớ cháu, nhưng khi nhờ bà về trông cháu để mình đi làm thì bố chồng nhất định không đồng ý.
Chính vì chuyên mục mang tên mẹ chồng - nàng dâu - chăm con, chăm cháu nên y như rằng, topic này được hội chị em xôn xao bàn tán. Rất nhiều ý kiến cho rằng, ông bố chồng đã rất quá quắt khi phát biểu những lời lẽ có phần vô trách nhiệm và "máu lạnh" như vậy.
Thành viên Tuyết Lan bình luận: "Khiếp, sao bố chồng bạn khó tính thế, người ta khó khăn mới phải nhờ mà nói vô tình như vậy. Con mình nhưng cũng là cháu ông mà".
Bạn Mai Anh tiếp lời: "Ông cứ như vậy rồi sau già yếu, ốm đau rồi thì ai chăm, ai dưỡng? Bố chồng gì mà cư xử chán thế".
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, con cái sinh ra thì ba mẹ chính là người phải có trách nhiệm trước tiên, bố mẹ chồng hỗ trợ được thì quý, không được cũng không nên trách móc, vì đó không phải trách nhiệm của ông bà.
Bạn Huỳnh Thanh Trúc nhận xét: "Ba mẹ cũng có cuộc sống và gia đình riêng của họ, 2 người họ là 1 gia đình. Bạn chỉ là 1 cái gia đình nhỏ trong cái gia đình lớn ấy thì bạn nên tự lo cớ sao phải nhờ. Mình chưa bao giờ nhờ ai 1 cái gi hết. Đẻ thì tự thuê người mà chăm, làm ba mẹ mình cực làm gì".
Bạn Hà Thu cũng gật đầu đồng tình: "Mình thấy ba chồng bạn tuy nói có khó nghe nhưng ông nói đúng còn gì. Một là mẹ chồng bạn cũng đang đi làm, mà làm tận nước ngoài chứ có phải ở nhà chơi đâu mà bạn trách. Hai là nếu bạn muốn mẹ chồng bạn nghỉ việc, về nước trông con cho bạn đi làm, vậy sao bạn không ở nhà trông chính con đẻ của mình. Nghe bạn nói có vô lý không, còn lên đây mà than trách nữa".
Nickname Triệu Huyền Trang cũng cho rằng: "Bố chồng nói hơi quá, nhưng ông ấy nói đúng mà, tự chửa tự đẻ tự nuôi là đúng. Con mình mình phải có trách nhiệm, ông bà giúp được bao nhiêu là tùy tâm, đâu phải trách nhiệm của ông bà đâu mà lên đây trách với móc, rồi phạm tội bất hiếu đó. Bạn đã trông coi được ông bà ngày nào chưa mà bày đặt".
"Bà đang làm bên nước ngoài chắc chắn ông không muốn bà về trông con giúp bạn đi làm rồi. Vì đấy là thu nhập chính của gia đình. Đáng lẽ bạn nên hiểu rõ được vấn đề ấy trước khi mở lời nhờ vả. Bạn biết nhà ngoại xa không nhờ được nhưng lại bảo bà đang đi nước ngoài về nhờ. Chính bạn ích kỉ nên bạn tạo điều kiện cho người ta nói bạn đấy. Nếu muốn đi làm thì thuê người trông con hoặc gửi trẻ cho nhanh", Đinh Hoài Thu nhận xét.
Vậy nên, nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện chăm con chăm cháu, ai cũng có lý lẽ riêng của mình, ai cũng muốn con/cháu mình được chăm sóc tốt nhất và bản thân mình được thoải mái nhất. Nhưng chính vì hai thế hệ khác nhau với những suy nghĩ cũng khác nhau nên sẽ càng khó có sự chấp nhận, thông cảm nhau.
Thế nhưng, thiết nghĩ, sức khỏe của bố mẹ còn ít hơn chúng ta, thời gian tồn tại và cơ hội tận hưởng cuộc sống cũng ít hơn. Người đời có câu: "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ ngay vào đó". Nếu không muốn làm "osin" cho con cái sau này, chúng ta cũng đừng bắt bố mẹ phải nuôi nấng hay có trách nhiệm với con cái của chính mình.
Theo Bee (Helino)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)