-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Đời sống
25/04/2021 14:55Con gái 12 tuổi bỗng trang điểm rồi ăn mặc chững chạc, người mẹ cảm thấy có điều gì đó không ổn liền theo dõi, vừa mở cửa đã bật khóc
Khi trẻ đến tuổi dậy thì, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy con mình ngày càng không nghe lời và trở nên ngỗ ngược. Trên thực tế, nhiều phụ huynh không biết rằng ngoài sự nổi loạn, con cái của họ cũng hiểu biết hơn và muốn giúp cha mẹ làm những gì chúng có thể.
Cô bé Minh Minh (Trung Quốc) 12 tuổi mới bước vào năm đầu tiên của trường trung học cơ sở, nhưng đứa trẻ luôn tỏ ra hơi tự ti vì sống trong một gia đình đơn thân, từ lâu đã không biết cha mình đi đâu. Mỗi khi nói về bố, người mẹ đều im lặng.
Nhìn thấy mẹ làm việc vất vả mỗi ngày, Minh Minh cũng cảm thấy rất đau khổ trong lòng. Vì vậy, cô bé luôn cư xử chu đáo và ngoan ngoãn, hy vọng mẹ sẽ đỡ muộn phiền và lo nghĩ. Nhìn thấy con biết đối nhân xử thế, thương yêu gia đình, người mẹ vô cùng cảm động.

Nhưng gần đây bà mẹ để ý thấy con gái mình bỗng ăn mặc chững chạc, không chỉ trang điểm mà còn có tiền mua nhiều quần áo đẹp. Điều đáng nói, đây không phải là những bộ quần áo trẻ em ở độ tuổi này nên mặc, chúng có vẻ quá trưởng thành.
Người mẹ cảm thấy con có điều gì đó không ổn nên quan sát con nhiều hơn. Cuối cùng, vào một đêm, thấy phòng của đứa trẻ vẫn sáng đèn, người mẹ nhìn qua khe cửa. Cô thấy con gái mặc quần áo đẹp và đang tỏ ra dễ thương và lém lỉnh trước camera máy tính để bàn.
Người mẹ rất tức giận, cho rằng con gái mình trò chuyện video với người khác giới. Vì vậy, ngay lập tức mở cửa, tra hỏi con. Đứa trẻ lí nhí nói ra lý do, người mẹ liền bật khóc.
Hóa ra cô bé không phải trò chuyện video với bạn trai mà đang thực hiện một webcast (một dạng phát sóng) trực tiếp, hy vọng kiếm được tiền để giúp mẹ chia sẻ phần nào áp lực trong cuộc sống. Nhưng muốn truyền hình trực tiếp được nhiều "view" thì phải ăn mặc thu hút, chính vì vậy mà Minh Minh thời gian qua đã thay đổi rất nhiều.
Tuy hành vi sai nhưng xuất phát điểm của em là tốt, chỉ là để mẹ đỡ vất vả và làm được điều gì đó cho gia đình này. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng nên cảnh giác để tránh cho con cái mình sa đà vào việc làm sai trái. Nếu đứa trẻ, nhất là ở độ tuổi dậy thì không được cha mẹ quan tâm rất có thể sẽ đi chệch hướng.

Trên thực tế, trẻ em trong các gia đình đơn thân luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Sống trong gia đình đơn thân, con cái càng phải mạnh mẽ hơn, vì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bị bên ngoài chỉ trích, nghĩ rằng đứa trẻ này không cha/không mẹ. Nếu trẻ không đủ vững vàng, rất dễ bị những lời nói này làm tổn thương.
Dù đứa trẻ này tỏ vẻ thực sự không quan tâm, trái tim chúng vốn đã đầy lỗ hổng, chỉ là không muốn để mọi người nhìn thấy mặt yếu ớt của mình. Khi làm cha làm mẹ, chúng ta phải hiểu rằng mình có trách nhiệm mới, không chỉ với vợ với chồng mà còn là trách nhiệm với con cái, trách nhiệm này càng nặng nề hơn khi là bố/mẹ đơn thân và chúng ta cần phải cố gắng để gánh vác.
Hãy cố gắng quan tâm đến con, vui vẻ lạc quan để con không bị áp lực tâm lý đè nặng. Dù khó khăn nhưng chỉ cần bạn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con mình và sự trưởng thành của trẻ, hẳn mọi nỗ lực đều trở nên thật đáng giá.
Theo Hiếu Đan (Nhịp Sống Việt)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)