-
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7 -
Harry Kane lập kỷ lục vĩ đại, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 28/6/2026: Tị suôn sẻ, Mùi nóng tính -
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời
Đời sống
23/04/2021 21:00Con gái có người yêu khi học lớp 12, người mẹ viết tâm thư, đọc mấy câu cuối mà không kìm được nước mắt
Như một đinh lý bất di bất dịch, người lo lắng và yêu thương chúng ta nhất vẫn là bố mẹ dù đôi khi cách thể hiện có khắt khe, có gò bó thế nào đi chăng nữa.
Một bức thư mới đây của một người mẹ gửi cho cọn gái đã khiến nhiều người vô cùng xúc động. Lá thư được viết cách đây khoảng 10 năm, khi cô con gái đang cật lực ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Biết con phải học hành nhiều, vừa sợ con mệt, lại sợ con lơ là vì mối tình học trò với một cậu bạn chung trường nhưng không biết cách giãi bày thế nào nên người mẹ này đã gửi gắm lời muốn nói qua bức thư tay.

Người mẹ này viết: "Năm nay là lớp 12 rồi, con thì thức khuya, sổ mũi rồi lại suyễn di ứng nữa. Vấn đề mẹ lo nhất năm nay là lo cho con có một sức khỏe tốt. Con có biết, không có sức khỏe là bao nhiêu ước mơ hoài bão của mình sẽ không bao giờ thực hiện được. Học nhiều cần phải ngủ nghỉ cho đầu óc sắp xếp lại bài học. Mẹ sợ con vì bị tất cả bạn bè gần xa cuốn hút mà quên lo nghỉ ngơi, lâu ngày sẽ sinh bệnh, phí cả công sức của mẹ lo cho con. Mà con thì quên đi, chỉ cần 15 phút chợp mắt là bổ bằng 1 gói nhân sâm của mẹ để dành (không phải mẹ kể lể) nhưng mẹ nhắc con, con người giống như cỗ máy làm việc nhiều thì phải hư hao.
Thôi thì 1 tuần mẹ cho con xài điện thoại 1 ngày giao lưu. Còn lại con giao cho mẹ giữ để mẹ đỡ phải rình rập. Con chọn ngày nào trong tuần hơi rảnh một tí.
Xin lỗi con vì mẹ đã con thiệp vào cuộc sống riêng tư của con, nhưng vì mẹ bị bệnh lo nên những chuyện gì mẹ cũng quá lo là vậy. Mẹ của con hậu đậu lắm phải không. Vì con, mẹ chấp nhận hết, con không cần phải lo. Bởi mẹ là mẹ mà!"

Bức thư khiến ai đọc vào cũng rưng rưng và nhận thấy hình ảnh của bố mẹ mình trong đó. Dù đôi khi con cái cảm thấy phiền phức, thấy gò bó vì những lần lo lắng, quan tâm của người lớn, thế nhưng trên hết, đó cũng chỉ là vì họ muốn con cái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người ta nói, không phải ai sinh ra cũng đã làm cha, làm mẹ, không ai dạy bố mẹ mình phải yêu thương con cái sao cho đúng, cho đủ, nhưng với bản năng của con người, họ biết, họ phải yêu thương những đứa con của mình nhiều nhất có thể.Thế nên, dù bố mẹ mình có "hậu đậu" như người mẹ kia tự nhận, thì cũng hãy vui lòng vì mình đã có một người mẹ tuyệt vời đến nhường nào.
Theo Vũ Trịnh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Miền Bắc đón mưa lớn sầm sập, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng (07:49)
- Thảm án tại Hưng Yên: Gây chiến với nhà vợ, anh rể dùng hung khí đâm hai người thương vong (07:38)
- Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước (07:28)
- Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup (07:14)
- Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương xem xét kháng cáo của Hậu ‘pháo’ và 414 nhà đầu tư (07:02)
- Giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup (1 giờ trước)
- Vì sao Paris vẫn hạn chế lắp máy lạnh dù nắng nóng gần 40 độ C? (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra thất bại của ĐTQG, HLV Hong Myung-bo từ chức (1 giờ trước)
- Cầu thủ Argentina mất cả vợ và 2 con trong thảm họa động đất ở Venezuela (1 giờ trước)