-
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn -
Nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai sắp hầu tòa, người yêu cũ 17 tuổi được triệu tập -
Đình chỉ nhân viên xe buýt xô đẩy hành khách -
Hai cụ ông, cụ bà ở Hà Nội bị chó nhà tấn công, người gãy hở xương, người lóc da 25 cm -
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày
Đời sống
20/04/2023 02:04Con gái làm thơ 'bóc phốt' mẹ 'mua vàng hay nâng ngực', nhiều người bật cười
Bà mẹ 3 con Nguyễn Lan Phương (SN 1984, Hà Nội) đang được nhiều người quan tâm khi là nhân vật chính trong bài thơ lan truyền trên mạng xã hội. Trao đổi với VietNamNet, chị Phương cho biết, đây là bài thơ con gái chị viết về mẹ khi đang học lớp 3.
Con gái lớn của chị Phương tên là Minh Châu, năm nay 10 tuổi. "Con có sở thích đọc sách báo, đọc truyện và xem phim. Con có thể dành cả ngày để đọc sách. Con sống rất nội tâm, ít nói. Đọc được bài thơ con viết khi vừa sinh bé út, tôi rất xúc động”, chị Phương kể lại.
Hai vợ chồng chị Phương vừa làm kinh tế vừa chăm 3 con nhỏ, nhiều lúc chị cảm thấy căng thẳng.
Khi ấy, bé Minh Châu luôn tỏ ra hiểu chuyện, rất ra dáng chị cả trong nhà. "Ở nhà con với em gái phân công nhau nấu cơm, rửa bát, giúp mẹ gấp quần áo. Rảnh thì con giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Con rất tình cảm và thích bố mẹ nhẹ nhàng với con. Mỗi lúc căng thẳng nghĩ tới bài thơ con viết tôi lại cảm thấy rất vui", bà mẹ 8X cười hạnh phúc khi nói về con gái đầu lòng.
Có 3 con nhỏ nhưng gia đình chị Phương không đặt gánh nặng kinh tế lên hàng đầu. Chồng chị Phương quan niệm: "Gia đình nhỏ chỉ cần đủ ăn, đủ tiêu và dành nhiều thời gian bên con, cùng con trưởng thành là đủ". Vì thế, hầu như cuối tuần nào gia đình chị Phương cũng cùng nhau đi du lịch để các con có thêm trải nghiệm và nhều thời gian bên bố mẹ.
Khi phóng viên hỏi về những tình tiết thú vị trong bài thơ đang thu hút sự chú ý của nhiều người, chị Phương cười nói: "Không thể tin được là con còn bé mà đã quan sát kỹ những điều xảy ra xung quanh và ghi nhớ thành thơ luôn. Đọc xong thơ con viết, vợ chồng tôi bảo nhau từ giờ trước mặt con phải chú ý từ những điều nhỏ nhặt nhất".
Ở nhà, các con của chị Phương đều hạn chế dùng điện thoại. Trong một lần đang cầm điện thoại để xem thông báo từ các thầy cô giáo gửi qua bố mẹ, con tình cờ thấy tin nhắn chuyển tiền đến nên tò mò xem.
"Mua vang hay nang nguc" - tin nhắn không có dấu từ ngân hàng, con dịch mãi không được nên mang đi hỏi mẹ. "Không ngờ con ghim luôn trong đầu như vậy", chị Phương nhớ lại.
Trước đây, chị Phương mở cửa hàng may, bán váy cưới và đầm dạ hội. Sau khi sinh con gái, chị chuyển hướng sang bán váy công chúa. Bé Minh Châu cũng có sở thích may vá giống mẹ. Bé thường xin các mảnh vải thừa từ xưởng của mẹ để khâu thành búp bê, gấu bông... làm đồ chơi đẹp mắt.
Khi cả gia đình xem chương trình Ca sĩ mặt nạ, cả nhà rất thích trang phục của cô Tí Nâu. Lúc ca sĩ Thùy Chi lộ diện, chị Phương có khoe với con: "20 năm trước khi mẹ mới mở tiệm may gần Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô Thùy Chi có ghé qua tiệm của mẹ 1 lần. Vậy mà không ngờ con nhớ luôn và đưa vào bài thơ như một niềm tự hào về mẹ".
Chia sẻ bài thơ con viết về mình lên mạng xã hội, chị Phương bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của nhiều người. "Con gái bóc phốt mẹ mà không ngờ các cô các bác lại quan tâm ủng hộ con nhiều thế", chị Phương cười nói.
Một số bình luận của cư dân mạng:
"Một bài thơ của bé 10 tuổi mà toát được hết ý thế này, vừa khéo khen bố mà mẹ vẫn cứ là nhất. Đọc câu mua vàng hay nâng ngực mới thấy chất chứ. Con gái xuất sắc quá. Sau mở tài khoản cho con gái chắc bố là người mở hàng giá trị lắm đây".
"Ôi bạn Châu tình cảm và có năng khiếu quá. Một bài thơ chất lượng cao như con số trong tài khoản của mẹ vậy".
"Tính cách mẹ kỳ ghê/Mẹ tuy không hào phóng/ Như bố em được đâu/Nhưng tấm lòng nhân hậu/ Vẫn in sâu trong máu. Con gái quả thực rất nội tâm. Chúc con sau này sẽ phát huy được nhiều năng khiếu của mình nhé".
Theo Lam Giang (VietNamNet)
- Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền (16:05)
- Clip: Xe máy không giảm tốc khi đến ngã tư, tông vào đầu ô tô vỡ tan tành (16:01)
- Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn (13 phút trước)
- Đàm Vĩnh Hưng từ chối nhận hoa sinh nhật, kêu gọi bạn bè dồn tiền cứu chữa các bệnh nhi hiểm nghèo (16 phút trước)
- Honda Cub 81/70cc đời 1980 được chào giá 420 triệu đồng (16 phút trước)
- Vì sao Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng gờm dù hứng chịu nhiều đợt tập kích? (36 phút trước)
- U23 Thái Lan thảm bại trước Trung Quốc, dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 (45 phút trước)
- Phạm Băng Băng gây sốc với cảnh quay nhạy cảm bên bố chồng, netizen ngán ngẩm vì hình tượng ngọc nữ bị sụp đổ (55 phút trước)
- Thói quen húp sạch nước phở buổi sáng: "Cạm bẫy" nạp muối dư thừa tàn phá sức khỏe người Việt (1 giờ trước)
- Gara nhà tỷ phú Ấn Độ hé lộ dàn xe khủng, riêng Rolls-Royce xếp thành hàng (1 giờ trước)