Đời sống

Con gái nhỏ cãi nhau đỏ mặt giữa đường, bố đứng cạnh cười tấm tắc: 'Chuyện của con con cái để chúng tự giải quyết'

Cách cư xử của hai ông bố này ngay lập tức được cư dân mạng khen ngợi và ủng hộ hết sức!

Câu chuyện dở khóc dở cười này được ghi lại vào ngày 6/5 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hai cô nhóc đang chơi vui vẻ thì bỗng khóc lóc rồi cãi nhau nhau ầm ĩ trong khi phụ huynh đứng đấy chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không hề ngăn cản.

Được biết hai cô nhóc này sống cùng trong một tiểu khu, sau bữa tối hôm đó, 2 ông bố đưa con gái xuống chơi ở khu quảng trường cộng đồng. Giữa rất nhiều nhóc tì cùng lứa tuổi, chẳng mấy chốc mà 2 cô nhóc này đã tìm thấy và kết bạn với nhau.

Ban đầu, 2 cô nhóc đã chơi đùa rất vui vẻ, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên lại xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã. Hai cô bé lời qua tiếng lại, càng lúc càng kịch liệt, thậm chí còn tức giận đến phát khóc. Tuy nhiên, đối với hai vị phụ huynh đi cùng thì cảnh tượng này có chút buồn cười, họ không chút hoảng hốt mà đứng nhìn con mình... tiếp tục cãi nhau.

Tình huống này dần dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ban đầu, ai cũng lấy làm kì lạ khi thấy cảnh con gái thì khóc đến đỏ mặt tía tai mà bố thì chẳng hề can thiệp giải quyết. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ tình hình và ý nghĩ của hai ông bố, ai cũng phải nể cách xử lý của họ.

Hóa ra, 2 vị phụ huynh này đều có cùng cách nghĩ chung là việc của con thì con tự giải quyết, kể cả có mâu thuẫn với bạn bè thì phụ huynh cũng không nên can thiệp quá nhiều, tránh làm ảnh hưởng đến con và khiến chúng ỷ lại. Nghe thì rất hợp lý nhưng không phải ai cũng làm được như vậy!

Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip "hiện trường" cũng để lại rất nhiều bình luận trái chiều:

- Đây là cách giải quyết đúng đắn, con cái cãi nhau là chuyện bình thường, chuyện của con cái nên tự giải quyết, người lớn không nên can thiệp, không giống một số bậc cha mẹ đến khi con lớn vẫn cố muốn kiểm soát con.

- Điều này hầu như chỉ xảy ra khi các ông bố có mặt thôi, đàn ông nhìn chung sẽ lý trí hơn. Nếu là mẹ, có lẽ cái kết sẽ khác. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã cãi nhau với em họ của mình, và mẹ của em ấy toàn mắng tôi khi em ấy đến, và sau đó cô ấy thậm chí còn không để em gái nói chuyện với tôi.

- Mình đã từng chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi của trẻ con, sự việc rất nhỏ thôi mà cuối cùng hai gia đình phải kéo nhau đến đồn cảnh sát để giải quyết vì người lớn thích chuyện bé xé ra to.

- Lý thuyết là một chuyện nhưng không phải phụ huynh nào cũng đủ tỉnh táo để đánh giá vấn đề. Người ngại gây chuyện thì ngay lập tức can thiệp, bắt con xin lỗi hoặc lôi con về. Người thích gây chuyện thậm chí còn nhảy vào phân bua với đứa trẻ và cả phụ huynh của chúng. Nhưng phải công nhận ra một đứa trẻ có cơ hội giải quyết mâu thuẫn của mình từ nhỏ thì lớn lên sẽ có đảm đương hơn nhiều, thậm chí là không cần lo lắng các nguy cơ bị bạo lực học đường nữa.

- Phụ huynh đúng là nên cho con cái mình những cơ hội để đối đầu với xung đột. Chỉ nên hướng dẫn con cách xử lý xung đột chứ không nên thay thế con giải quyết. Và chỉ trong trường hợp có biểu hiện của việc xung đột vũ lực thì mới nên ngăn cản thôi.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-co-be-cai-nhau-do-mat-giua-duong-phu-huynh-doi-ben-dung-nhin-nhau-cuoi-tam-tac-chuyen-cua-con-con-cai-de-chung-tu-giai-quyet-d162344.html