-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
28/07/2015 22:57Con gái triệu phú thừa kế tài sản với điều khoản gây sốc
Một triệu phú New York, ông trùm bất động sản đã đặt ra các điều khoản trong bản di chúc để từ thế giới bên kia, ông có thể giám sát việc các con thừa kế tài sản của mình.
|
Victoria, Marlena Laboz và mẹ của họ - bà Ewa (từ trái qua). |
Ngoài ra, triệu phú ra đi ở tuổi 77 còn cam kết sẽ thưởng thêm tiền cho các con nếu chúng đáp ứng được các yêu cầu sau: tốt nghiệp một trường đại học danh giá, kết hôn, có việc làm tốt và không có con ngoài giá thú.
Laboz nói với nhân viên giám sát việc thực hiện bản di chúc rằng, con gái của ông có thể nhận được thêm nửa triệu đô la Mỹ nữa nếu họ kết hôn trước 35. Tuy nhiên, người chồng tương lai của họ phải ký vào một bản cam kết rằng họ sẽ không động chạm vào tiền thừa kế của vợ.
Hai cô gái còn có thể nhận được thêm 750.000 USD nữa nếu họ tốt nghiệp “một trường đại học được xếp hạng” và viết “100 từ hoặc ít hơn để mô tả những dự định sẽ làm với số tiền”.
Laboz cũng nói trong bản di chúc rằng trong thời gian 5 năm tới, cả hai cô gái sẽ được đảm bảo một khoản tiền chu cấp hàng năm gấp 3 lần thu nhập của họ được liệt kê trên những tờ khai thuế.
Các cô gái cũng có thể nhận được thêm số tiền tương tự nếu chăm sóc tốt cho mẹ của họ, bà Ewa Laboz, 58 tuổi.
Bà Ewa và ông Laboz đã li dị từ trước khi ông qua đời và bà không được nhận khoản tiền thừa kế nào. Laboz đã giải thích về việc này rằng “các thỏa trước khi kết hôn đã làm hạn chế các quyền lợi của bà ấy”.
Nếu hai cô gái có con và không chịu ra ngoài làm việc, các nhân viên giám sát sẽ cung cấp cho họ 3% của khoản tiền sẽ được thừa kế vào tháng 1 hàng năm. Tuy vậy, ông quy định rõ rằng số tiền này chỉ dành cho “một đứa trẻ sinh ra trong giá thú”.
Chuyên gia luật Jeffrey Barr, người không tham gia trong vụ án thừa kế, cho biết: “Đó là một cách để ông ấy kiểm soát mọi thứ từ trong ngôi mộ”.
Laboz ký vào bản di chúc trong tháng 4/2014, chỉ 9 tháng trước khi ông qua đời. Ông để lại tài sản trị giá 37 triệu đô la.








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (44 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (47 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (50 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (52 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (54 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (55 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (59 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




