Đời sống

Con ốm đau nhưng chồng vẫn vô tư đi chơi bida, vợ tìm đến thì quát: 'Con cô đẻ ra thì cô phải tự lo chứ!'

Hình ảnh người vợ giải thích hết lời nhưng người chồng vẫn mải mê chơi bida cùng bạn trong lúc con đang ốm đã khiến nhiều netizen bức xúc.

Con thì ốm đau, chồng vẫn bắn Bi-a cùng bạn tối ngày. Theo như những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thì cô gái này vừa nói vừa muốn rơi nước mắt bởi 2 đứa con thì ốm la khóc ở nhà nhưng ông chồng vẫn đi chơi bi-a từ sáng tới chiều, gọi điện cũng không thèm nghe, chị vợ phải ra tận quán bi-a gọi về.

Thay vì nhanh chóng trở về trông con cho vợ, người chồng vẫn tiếp tục chơi cùng mấy "anh em" mặc kệ vợ bất lực đứng đó, thậm chí phải ngồi cả lên bàn bi-a để ngăn lại nhưng chồng vẫn không quan tâm.

Đỉnh điểm là anh ta còn buông câu khó tin với vợ của mình: "Con của cô đẻ thì cô tự lo đi chứ". Mấy anh giai xung quanh cũng không khuyên nhủ người chồng về mà còn tỏ thái độ khó chịu với chị vợ, đúng là bạn thì ít mà bè thì nhiều.

Xem clip thấy ngán ngẩm, vớ phải quả chồng choai choai ham chơi kiểu này, thì đúng là "nặng đời", giờ có lẽ chị vợ cũng sáng mắt ra nhưng đã quá muộn.

Con ốm đau nhưng chồng vẫn thản nhiên đi chơi bida, vợ tìm đến thì lạnh lùng: 'Con cô đẻ ra thì cô lo đi' - ảnh 2
Người vợ bất lực vì người chồng vô tâm (Ảnh: chụp màn hình)
Người vợ bất lực vì người chồng vô tâm (Ảnh: chụp màn hình)

Tài khoản đăng tải hình ảnh này còn nói thêm, anh chồng trong ảnh hôm thì bi-a, hôm đá gà từ sáng tới chiều. Thời điểm người vợ bảo anh về vì con ốm, những người "anh em" đang chơi cùng không những không khuyên bạn mà còn nói thêm rằng đang vui, chơi nốt ván rồi hẵng về.

Sự vô trách nhiệm của người chồng và thờ ơ từ những người bạn của anh ta đã khiến netizen vô cùng bức xúc. Nhiều người chỉ trích cho rằng những người bạn chỉ rủ rê chơi bời mà bỏ mặc vợ con ấy không thể nào là bạn bè tốt. Một số netizen còn thẳng thừng khuyên người vợ hãy nghĩ đến việc ly hôn vì không thể để con sống với một người bố vô trách nhiệm như thế.

- Loại này về ký đơn ly dị ngay và luôn chứ còn nghĩ gì nữa.

- Từ khoảnh khắc nói ra câu con cô đẻ thì tự lo thì mình đã về viết đơn ly hôn rồi.

- Những người ích kỷ đó thì cho nó sống 1 mình thôi chứ sống với vợ con làm gì để làm khổ họ.

- Ông chồng đáng trách một thì những thằng bạn của anh ta còn đáng trách mười. Chúc cho các anh bên nhau cả đời, sau này có chuyện gì xảy đừng bỏ nhau nhé.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/con-om-dau-nhung-chong-van-vo-tu-di-choi-bida-vo-tim-den-thi-quat-con-co-de-ra-thi-co-phai-tu-lo-chu-d160061.html