-
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
Đời sống
20/04/2021 02:52Con trai đạp vỡ viên đá 3,5 tỷ, người cha chỉ nói 1 câu khiến chủ quán im lặng, không dám đòi tiền
Trẻ con rất hiếu động và không phải lúc nào cũng chịu nghe lời người lớn. Nhất là khi ra đường, có rất nhiều đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi khiến bản thân bị xây xước hoặc làm phá hủy đi các tài sản của gia đình khác. Trong những trường hợp này, cha mẹ cần có cách cư xử khéo léo để con mình vừa nhận ra bài học mà cũng trở nên ngoan hơn.
Như mới đây, một câu chuyện đã được chia sẻ rần rần trên MXH Trung Quốc. Sau khi tan học, cậu học trò được bố dẫn trở về nhà. Tuy đi cùng bố nhưng cậu bé vẫn chạy nhảy lung tung, vô tình va vào một tảng đá và làm vỡ chúng.
Ngay sau đó, chủ cửa hàng đã chạy ra và đòi bồi thường 800.000 NDT (khoảng 283 triệu đồng). Cả hai cha con đều sững sờ trước mức giá "trên trời" này.
Chủ cửa hàng lý giải đây là viên ngọc quý có giá trị vô cùng lớn, thậm chí còn đòi số tiền bồi thường là 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng).
Thay vì đánh mắng con như phản xạ thường thấy của các bậc phụ huynh, ông bố đã bình tĩnh giải thích: Nếu đây là viên đá quý hẳn sẽ chẳng có người nào lại để hớ hênh ngoài cửa dẫn đến việc người khác đi qua đụng trúng rồi làm vỡ. Trước thái độ dứt khoát của chủ quán, người cha nhất quyết yêu cầu đòi cảnh sát đến giám định giá trị đồ vật rồi mới quyết định phân xử.
Trước thái độ hống hách của chủ quán, người cha cũng không trách mắng hay tỏ ra mất bình tĩnh. Đầu tiên, người này còn xin lỗi và hứa chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đồ vật mang giá trị lớn. Đây cũng là cách ứng xử văn minh sẽ hướng cậu con trai hoàn thiện bản thân mình tốt hơn.
Bởi trong chuyện này người sai đầu tiên là cậu con trai. Nếu cứ nhất mực bao che cho con, đổ lỗi cho chủ quán thì không khác gì lại đi dạy sai con cái điều xấu. Dù chưa biết mức giá thực sự của viên đá thế nào, công an sẽ giải quyết chuyện này ra sao nhưng các bậc phụ huynh cũng đã dành rất nhiều lời khen cho cách ứng xử của ông bố này.
Còn bạn, nếu rơi vào trường hợp như trên bạn sẽ phản ứng thế nào?
Theo Vân Trang (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (15:41)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (15:35)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (15:33)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (15:32)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (15:27)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (15:21)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (15:01)
- Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ (54 phút trước)
- Fan bắt trọn khoảnh khắc Mai Tài Phến tháp tùng Mỹ Tâm sang Mỹ xem World Cup (55 phút trước)
- Facebook có thực sự "nghe lén" để chạy quảng cáo? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ (59 phút trước)