Đời sống

Con trai lười biếng không chịu học hành, bố xách ngay ra công trường cho lao động và cái kết 'sợ đến già'

Không chịu đi học, bé trai được bố được đến công trường làm việc, cậu bé nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và xin bố cho đi học lại.

Theo thông tin đăng tải, một bé trai 9 tuổi ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc gần đây một mực nói không muốn học, đòi đi làm như bố mẹ để kiếm tiền. Bố bé trai nói mãi không được, trong lúc tuyệt vọng, anh đã dắt con trai đến công trường để làm việc, cho con trai hiểu thế nào là lao động chân tay.

Đúng như dự đoán, cậu bé mới chỉ làm việc trên công trường được một ngày rưỡi thì đã thay đổi hoàn toàn, khóc lóc nói với bố rằng cậu mệt mỏi quá độ, không thể chịu đựng được nữa và muốn đi học lại, hứa sẽ học thật giỏi.

Con trai lười biếng không chịu học hành, bố xách ngay ra công trường cho lao động và cái kết 'sợ đến già'
Bé trai mệt mỏi không nói nên lời khi làm việc tại công trường đầy nắng và bụi.

Cụ thể, theo người bố chia sẻ, con trai anh năm nay mới học lớp 4 nhưng đã nói không muốn học nữa, anh đã dùng nhiều cách nhưng cậu bé không chịu đến trường. Cuối cùng anh nói với con: "Con mới chỉ 9 tuổi, nếu không học hành tử tế, cha sẽ dẫn con đến công trường làm việc, để con trải nghiệm một chút, thiếu tri thức sẽ mệt thế nào".

Trong những bức ảnh đính kèm, có thể thấy bé trai 9 tuổi đầu đội mũ bảo hộ, mặc đồng phục công trường, vác những thanh thép vụn đến nơi cần sử dụng. Trời nắng, cậu bé rất vất vả mới hoàn thành xong một ngày làm việc.

Ngày thứ hai trên công trường, mới làm được nửa ngày, cậu bé đã lau mồ hôi liên tục, mệt mỏi không nói ra lời. Khi người bố hỏi: "Đây có phải cuộc sống mà con mong muốn không? Cảm thấy như thế nào?". Cậu bé đã bật khóc ngay tại chỗ và không ngừng nức nở, xin bố tha lỗi, hứa sẽ đi học đầy đủ, cố gắng học giỏi để sau này không phải làm việc khổ nhọc nữa.

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Không ít người cảm thấy cách dạy con của người cha rất dứt khoát, đáng để học hỏi. Tuy nhiên một số ý kiến lại không tán thành việc đưa con đến những nơi nguy hiểm thế này, rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc.

- Không có đứa trẻ nào là hư từ nhỏ, chỉ có cha mẹ mềm lòng, chiều chuộng mới không dạy được con thôi. Sau này mà con mình biếng học mình cũng cho nó đi lao động chân tay cho nó chừa đi.

- Trẻ con được bao bọc quá thì sướng không biết đường hưởng. Ông bố làm đúng lắm!

- Biết là dĩ độc trị độc nhưng cũng nên đảm bảo an toàn cho con. Những nơi làm việc thế này lỡ xảy ra tai nạn gì lúc đấy lại khóc không ra nước mắt.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/con-trai-luoi-bieng-khong-chiu-hoc-hanh-bo-xach-ngay-ra-cong-truong-cho-lao-ong-va-cai-ket-so-en-gia-a361097.html