Đôi khi chỉ vì nhầm lẫn ngây ngô mà lời nhắn gửi của trẻ đã khiến các bậc phụ huynh được phen cười nghiêng ngả!

Đối với các bậc cha mẹ, việc nuôi con, chứng kiến con ngày ngày 1 lớn khôn luôn là 1 niềm hạnh phúc. Từ những bước đi đầu tiên cho đến khoảng thời gian con ngây ngô tập nói, tập viết, dù đôi lúc phì cười vì sự hài hước đến "tồ tẹt" của con, song với mỗi cha mẹ, đó là 1 hạnh phúc.

Mới đây, mảnh giấy viết lời cảm ơn của một học sinh gửi đến bố mẹ mình đã khiến ai nấy bật cười. Mảnh giấy có nội dung: "Con Thanh Nghị cảm ơn bố mẹ, bố mẹ đã dụ dỗ con lên người".

Lời cảm ơn nhiều lỗi sai chính tả

Mặc dù chỉ có 15 chữ trong câu này thôi, ấy vậy mà cậu bé đã mắc đến 2 lỗi sai. 

"Dạy dỗ" chứ không phải "dụ dỗ", "nên" chứ không phải "lên". Trong đó, việc thay từ "dạy dỗ" bằng "dụ dỗ" đã khiến câu văn có sắc thái khác biệt, lệch luôn so với ý nghĩa ban đầu và đương nhiên ai đọc, cũng sẽ thấy hài hước.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những tấm thiệp hay nội dung chứa đựng đầy sự ngây ngô của con trẻ khiến phụ huynh cười nghiêng ngả:

Bài tập làm văn khiến dân mạng cười ngặt nghẽo.
Cô giáo chắc hẳn sẽ rất đau đầu đây!

Dù mắc khá nhiều lỗi về cách sử dụng từ, cách diễn đạt hay nội dung nhưng không thể phủ nhận với những học sinh lớp 1 và lớp 2 thì đây là sự cố gắng đáng ghi nhận.

Theo MINH KHÔI (Pháp luật và bạn đọc)