-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Đời sống
02/08/2019 16:06Cụ bà 70 tuổi vừa ôm đàn vừa hát, nổi tiếng khắp mạng xã hội hôm qua và câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau
Mới đây, cộng đồng mạng xã hội Việt đã được một phen xôn xao, thích thú với đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà vừa ôm chú chó nhỏ, vừa đánh đàn guitar cover ca khúc "More Than I Can Say" vô cùng ngọt ngào. Thậm chí trong clip, thi thoảng còn có cả tiếng mèo kêu hát bè cùng bà rất đáng yêu.
Clip cụ bà Thái Lan vừa ôm chó cưng, vừa đàn hát cực ngọt ngào làm hàng triệu trái tim rung động. (Nguồn facebook: Malinda Herman) |
Qua tìm hiểu thì được biết, nhân vật chính trong đoạn clip là một cụ bà người Thái Lan có tên là Malinda Herman, năm nay đã bước sang tuổi 70. Tên tuổi của bà vốn không còn xa lạ gì với người dân ở xứ sở Chùa Vàng bởi cách đây 3 năm, bằng đoạn clip cover ca khúc "Why Do I Love You So" được con trai đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận tích cực, bà liền nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội.
Thời điểm ngay sau khi nổi tiếng, trang cá nhân facebook của bà Malinda đã thu hút hơn trăm nghìn lượt theo dõi, đồng thời bà còn tham dự khá nhiều chương trình truyền hình với tư cách khách mời. Đúng hơn là một người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ trẻ bằng tài năng với âm nhạc, tình yêu với động vật và một câu chuyện vô cùng nghị lực đằng sau.
Bà Malinda Herman vốn là một ca sĩ phòng trà chuyên nghiệp, thường xuyên đi hát ở các khách sạn lớn ở Thái Lan hơn 40 năm trước. Tuy nhiên, trong một lần bị tai nạn nghiêm trọng, bà đã bị liệt một nửa gương mặt. Nhận thức được sự hao khuyết của bản thân, bà liền rời bỏ sân khấu, giã từ sự nghiệp làm ca sĩ.
Dù không còn đi trên con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng khi ở nhà, bà vẫn duy trì đam mê âm nhạc của mình. Bà thường chơi đàn guitar, thi thoảng lại lại đánh dương cầm, có khi còn tập trống, cứ thế bà liên tục cất tiếng hát và thể hiện tài năng âm nhạc của mình suốt bao nhiêu năm kể từ khi biến cố ập đến.
Trong một bài phỏng vấn vào năm 2016, Malinda Herman chia sẻ, bà ca hát không đơn giản chỉ vì đam mê mà còn là để rèn luyện cơ mặt đã bị liệt của mình. Ngoài ra về sau này, khi phát hiện ra đám chó mèo cưng mình nuôi cũng rất thích nghe tiếng đàn guitar nên bà thường xuyên chơi cho chúng nghe. Và đó cũng là lý do cho việc các clip cover của bà thường xuyên có sự góp mặt của các "khán giả bốn chân".
Khi biết mình nổi tiếng trên mạng xã hội, bà Malinda Herman nói bản thân bà rất hạnh phúc, choáng ngợp trước tình yêu của những người trẻ dành cho: "Mặc dù tôi đã già nhưng tôi vẫn có thể giải trí cho bọn trẻ, điều này làm tôi hạnh phúc. Quả thật, bạn không cần phải trẻ đẹp hay gì cả, hãy làm bất cứ thứ gì mình thích, năng lượng tích cực sẽ tự động lan tỏa".
Có thể nói rằng, âm nhạc và chó mèo chính là một phần trong cuộc sống của Malinda Herman, chúng chẳng những giúp bà có được sự nổi tiếng, mà còn là "liều thuốc" hữu hiệu cho tinh thần giúp bà luôn lạc quan yêu đời và sống đúng với những gì mà trái tim mách bảo, tạo động lực cho bà tiếp nối sự nghiệp dang dở xưa kia dù cho đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy. Tuổi 70 đối với rất nhiều người mang ý nghĩa là già yếu, là bất lực, nhưng điều đó có lẽ hoàn toàn không đúng với Malinda Herman.
Ở tuổi 70 với đoạn đời dở dang, bà Malinda Herman hạnh phúc vì có thể giúp bao người giải trí bằng tài ca hát của mình với cây đàn cũ kỹ, đôi khi tiếng chú mèo cưng "hát bè" theo tiếng đàn cũng làm bà vui và khoảnh khắc nhìn con chó nhỏ ngủ trong lòng khi bà đang cất giọng đã giúp bà tìm được chút an lành.
Quả thật hạnh phúc vốn chẳng có ở đâu xa, quan trọng là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào. Đừng tìm kiếm những thứ trong tầm mắt ngoài tầm tay, đôi khi hãy cho phép mình nhỏ bé một chút để yêu những thứ vừa tầm xung quanh, để hạnh phúc trong chính cuộc đời tưởng như tẻ nhạt của mình. Tuổi nào cũng có thể hạnh phúc nếu chúng ta hiểu được điều đó, phải không?
Chiều nay đi làm về, nhìn thấy chút ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào ly nước đang uống dở trên bàn, chúng ta thấy vui vì một ngày tốt đẹp sắp trôi qua và ngày mai nữa lại sắp đến. Hạnh phúc giản dị chỉ là như vậy thôi...
Theo Min (Helino)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




