Đời sống
15/08/2022 13:48Cụ ông 92 tuổi ngẩn ngơ giữa hè, tay gõ gậy lộc cộc xuống đất, miệng liên tục mắng con trai, lý do phía sau khiến ai nấy xót xa
Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ lại câu chuyện xúc động về một ông cụ lớn tuổi đã khóc vì nhìn cây mộc hương gắn bó với mình suốt nhiều thập kỷ bị con bán đi.
Khi những người thợ đang đào một gốc cây lớn trong vườn nhà, một cụ già tóc bạc phơ, dù phải dùng một tay chống gậy một tay bám vào tường để đi vẫn chăm chú nhìn cây mộc hương với đôi mắt ngấn lệ. Mặc cho anh con trai đứng bên cạnh khuyên bảo, an ủi thế nào cụ cũng vô cùng tiếc nuối, cứ gõ cây gậy xuống đất liên tục, tỏ vẻ không hài lòng.


Đến khi người con trai nhắc: “Thôi tối rồi, vào nhà ăn cơm ông ạ”, ánh mắt ông cụ vẫn dõi theo cái cây đang bị những người thợ đào lên. Cụ ông còn trách con trai rằng: “Cứ thả ra là muốn làm gì thì làm à”.

Sau khi vào nhà cơm nước xong, cụ lại một lần nữa chống gậy ra sân nhìn cây mộc hương của mình. Ông cụ dù đi lại không tiện nhưng vẫn cứ bám vào tường, nhìn chăm chú vào cái cây yêu dấu vì chỉ một lúc nữa thôi là nó không còn ở trong nhà nữa.

Được biết, ông cụ này năm nay đã 92 tuổi. Cây mộc hương trong sân nhà do chính tay cụ trồng và chăm sóc. Nó đã hiện diện trong sân nhà rất nhiều năm nay. Tuy nhiên, cả gia đình anh con trai dự định sẽ xây một căn nhà khác, diện tích lớn hơn nên phải di chuyển cây đi chỗ khác. Cũng vì lý do đó, chủ nhà đã quyết định sẽ bán cây mộc hương nên gọi người đến để đào cây đi.



Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của dân tình. Đa số mọi người đều hiểu cảm nhận của ông cụ vì cho rằng cái gì đã gắn bó với mình trong thời gian dài đều sẽ dễ nảy sinh tình cảm, coi nó là một thứ không thể thiếu.
- Thời gian là những kỷ niệm vô giá của con người. Người già họ chẳng thiết tha tiền bạc, nhà cao cửa rộng gì đâu. Cái cây do mình chăm bón, lớn lên cùng mình mà giờ bán đi thì không buồn, không khóc mới lạ đấy.
- Nếu tôi là con của cụ chắc chắn thấy bố như thế tôi sẽ không bán đâu. Chỉ có những người yêu cây mới hiểu cảm giác cái cây yêu thích của mình bị bán đi nó rầu như thế nào. Tội ông cụ quá.
- Thực sự tôi đã rơi nước mắt khi xem. Tôi nhớ ông bà mình bảo cái cây trồng lâu năm trong nhà nó là phong thuỷ đấy. Cái cây có thể là thịnh vượng, mang đến tài lộc cho gia chủ.
Dung (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
-
Bão Wipha vào Biển Đông thành bão số 3, khả năng di chuyển về hướng vịnh Bắc Bộ (19/07)
-
6 lỗi cơ bản khi lái xe khiến bạn trông như "tay mơ" trên đường (19/07)
-
Vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội: Hơn 60 lính cứu hỏa dập tắt đám cháy rộng 1.700m2 (19/07)
Bài đọc nhiều



