Cụ ông 70 tuổi ở TPHCM hôn mê, ngưng tim vì nghẹn bánh trôi nước trong lúc ăn tại nhà. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được cứu sống.

Đang ngồi ăn bánh trôi nước cùng gia đình, cụ ông 70 tuổi bất ngờ ho sặc sụa, ôm cổ, tím tái rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ và hôn mê. Lo sợ có chuyện chẳng lành, người thân lập tức nhờ hàng xóm hỗ trợ sơ cứu.

Một số người đã vỗ lưng, thực hiện thủ thuật Heimlich để tống dị vật nhưng không thành công. Thậm chí có người còn cố dùng tay móc họng vì sờ thấy miếng bánh, tuy nhiên dị vật không được lấy ra. Chỉ ít phút sau, cụ ông rơi vào ngưng tim.

Nguy kịch vì ăn bánh trôi nước - Ảnh 3.
Bác sĩ cấp cứu cho cụ ông nguy kịch vì ăn bánh trôi nước (Ảnh: BV cung cấp)

Lúc này, gia đình mới gọi cấp cứu 115. Điều phối viên vừa hướng dẫn ép tim qua điện thoại, vừa điều xe cấp cứu đến hiện trường. Khi tiếp cận, bệnh nhân đã hôn mê sâu, da tái nhợt, tay chân lạnh, không bắt được mạch.

Ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, khai thông đường thở, hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng oxy liên tục. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, tim người bệnh đập trở lại và được chuyển tới bệnh viện tiếp tục điều trị.

Theo BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ — Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 — bánh trôi nước, bánh nếp, mochi… là những loại thực phẩm rất dễ trở thành dị vật đường thở, đặc biệt ở người lớn tuổi, răng yếu, nuốt kém; hoặc khi ăn vội, mệt, say rượu.

Bác sĩ khuyến cáo: khi thấy ai đó bị sặc, không nói được, ôm cổ, cần gọi cấp cứu ngay lập tức, đồng thời vừa sơ cứu vừa liên hệ 115. Việc chậm trễ chỉ vài phút có thể khiến não thiếu oxy và gây tổn thương không hồi phục.

“Ăn uống tưởng đơn giản nhưng với người cao tuổi có thể là ranh giới sinh tử. Xin hãy cẩn trọng”, bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

HL (SHTT)