Đời sống

Cùng mẹ đi lễ Thanh minh, bé trai lén mang một xấp tiền giấy về, lời giải thích khiến mẹ dở khóc dở cười

Lời giải thích và biện minh của bé trai 5 tuổi đã khiến người mẹ không biết nên khóc hay nên cười.

Tại Trung Quốc, ngày 4/4/2023 vừa qua là dịp Tết Thanh minh. Trong ngày này, nhiều gia đình sẽ tới các phần mộ của ông bà tổ tiên để dọn dẹp, cúng bái và tạ mộ. Hôm đó, gia đình cô Tôn sống tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cũng đi tạ mộ tổ tiên giống như bao gia đình khác, thế nhưng đã xảy ra một tình huống dở khóc dở cười.

Theo lời kể của cô Tôn, hôm đó cô đã dẫn cậu con trai 5 tuổi ra thăm mộ bà ngoại. Hai mẹ con cô Tôn cùng nhau dọn dẹp, quét sạch phần mộ, sau đó đem các đồ lễ ra cúng, cuối cùng là lấy những xấp tiền giấy đã cúng ra đốt. Đây vốn là phong tục truyền thống lâu đời, mang ý nghĩa rằng người ở "cõi âm" sẽ có tiền tiêu, có cuộc sống dư dả và thoải mái.

Đến khi về nhà, cô Tôn đột nhiên thấy túi quần con trai phồng lên như đang giấu thứ gì bên trong. Cô Tôn hỏi con trai thì cậu bé rón rén rút ra một xấp tiền giấy hàng mã. Cô Tôn vô cùng ngạc nhiên, hỏi con trai tại sao cậu bé lại đem những tờ tiền giấy này về nhà, bé trai 5 tuổi hồn nhiên trả lời mẹ rằng: "Chúng ta đã cho bà ngoại nhiều tiền giấy như vậy rồi, bà ngoại không thể tiêu hết được đâu. Vì thế, con muốn mang tiền về nhà để chia sẻ một ít với mẹ và những người bạn thân của con".

Cô Tôn hài hước kể lại: "Hôm đó, tôi đưa con trai tới thăm mộ bà ngoại. Khi tôi đốt tiền giấy, thằng bé đã lén cầm một xấp tiền lên rồi nhét vào túi quần trong lúc tôi không để ý. Tôi hỏi tại sao con trai lại làm vậy thì thằng bé nói rằng tiền giấy quá nhiều, bà ngoại không tiêu hết được nên mới mang về một ít để chia sẻ cho mẹ và bạn bè".

Sau khi nghe lời giải thích của con trai, cô Tôn vừa tức vừa buồn cười trước sự ngây ngô nhưng cũng rất đỗi đáng yêu của con. Sau đó, cô Tôn đã tận tình giảng giải cho con trai hiểu rằng những tờ tiền giấy đó chỉ là tiền giả, tiền tượng trưng để cúng gia tiên theo phong tục truyền thống, chứ không thể tiêu như tiền bình thường được.

Sau khi cô Tôn chia sẻ câu chuyện của con trai mình lên mạng xã hội, nó đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng Trung Quốc với nhiều bình luận hài hước:

"Suy nghĩ của trẻ con thật đơn giản nhưng cũng vô cùng logic. Cậu bé nghĩ mỗi năm đều đốt rất nhiều tiền giấy cho bà thì làm sao mà bà tiêu hết được, nghĩ cũng phải".

"Điều đó cho thấy cậu bé rất hiếu thảo, tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác, chắc hẳn đã được dạy dỗ rất đàng hoàng".

"Lỡ đâu bà ngoại không đồng ý thì sao, cậu bé phải hỏi ý kiến bà đã chứ"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cung-me-di-le-thanh-minh-be-trai-len-mang-mot-xap-tien-giay-ve-loi-giai-thich-khien-me-do-khoc-do-cuoi-a589784.html