-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Đời sống
02/10/2016 16:34Cuộc đời sẽ mãi bất cập nếu bạn cứ đắm chìm mãi với 6 lối sống này
Cuộc đời vốn ngắn, và cũng đã đầy rẫy những bất cập. Vì vậy, đừng tự đẩy cuộc sống của bạn thêm chìm sâu vào chúng.
Thay vì ghen tỵ, hãy cố gắng và nỗ lực để đạt được những gì mình mong muốn. Ngưng so sánh hành trình hoàn thiện bản thân của mình với những người khác. Mỗi con người đều sẽ có một chặng hành trình của riêng mình. Đây không phải là cuộc thi giữa bạn với một người nào đó mà là giữa bạn và chính bản thân. Việc của chúng ta chỉ là cố gắng hết sức để hoàn thành được chặng đường đó là được, hãy học hỏi những điều tốt đẹp và đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực, khó khăn.
![]() |
2. Cho bản thân "đóng vai" nạn nhân
Trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, bạn đều là nạn nhân và là người phải chịu nhiều oan ức nhất. Khi nghĩ mình là nạn nhân, bạn sẽ chẳng còn chút năng lượng nào để khôi phục lại tinh thần và sống đúng với chính bản thân mình. Khi có bất cứ một chuyện gì xảy ra, thay vì nề hà và than phiền tại sao mình lại là kẻ đáng thương nhất thế giới, ông trời thật bất công với mình quá đi mất, hãy nghĩ là bạn thực sự mạnh mẽ hơn những gì bạn nghĩ. Bạn có thể vượt qua tất cả mọi thứ bằng chính khả năng và sức lực của mình, đừng nghĩ tiêu cực mình là người bất hạnh và mong muốn nhận được lòng thương hại, an ủi từ những người xung quanh. Điều đó chỉ khiến bạn bị phụ thuộc, dễ bị bỏ rơi và không đứng vững bằng sức lực của chính mình được.
3. Tích trữ nỗi đau
Điều này sẽ khiến tâm hồn bạn luôn day dứt và tinh thần thì mãi mãi duy trì trong trạng thái suy sụp. Chúng ta đau khổ vì rất nhiều thứ trên đời, nhưng bên cạnh đó hãy nghĩ rằng chúng ta cũng có thể vui vẻ vì vô vàn điều khác trên đời. Nỗi đau rồi cũng trôi đi theo thời gian nếu bạn chịu buông bỏ chúng. Càng tích trữ thì nỗi đau, sự mất mát và những cảm xúc tiêu cực ngày càng nhiều và chỉ dày vò bạn thêm. Đừng dồn đống chúng thành một "cục" trong lòng. Hãy giải phóng tinh thần, giải phóng chính bản thân và gạt bỏ những điều chỉ khiến ta thêm khốn khổ, bạn sẽ có nhiều thời gian để tạo lập, dựng xây một cuộc đời mới tràn ngập niềm vui và ánh sáng.
![]() |
4. Ám ảnh về những điều tiêu cực
Trong cuộc sống thì ai không phải đối diện với những điều tiêu cực, nhưng quan trọng là làm sao để ta có thể vượt qua được chúng. Đừng yếu đuối nữa mà hãy mạnh mẽ lên vì "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao", những chuyện khủng khiếp có thể đã xảy ra trong quá khứ và không ngừng đeo bám chúng ta. Nhưng sở dĩ chúng có thể đeo bám dài lâu như thế là do chính ta cho phép chúng. Dũng cảm buông trôi những điều không may đã xảy ra, không lãng quên mà chỉ là khép mọi chuyện vào quá khứ, bạn sẽ thấy những điều tích cực vẫn đang liên tục diễn ra xung quanh mình.
![]() |
5. Không tự kiểm soát được hành động và lời nói của bản thân
Chính tính cách này là liều thuốc độc hại nhanh và gọn nhất dẫn đến sự tan vỡ của một mối quan hệ. Chúng ta thường nói và làm nhanh đến mức chẳng kịp suy nghĩ và vô tình làm tổn thương đến những người xung quanh mình. Ai cũng cần có một quá trình dài lâu để học được cách kiểm soát hành động và lời nói của chính mình, hãy tập cho mình đừng vội nóng nảy hay giận dữ trước những chuyện bất ngờ xảy ra.
Ngạn ngữ có câu "Một lời nói ra, cả đàn ngựa cũng không đuổi kịp", vì thế trước khi làm hay nói điều gì đó hãy "uốn lưỡi bảy lần". Liệu những gì mình sắp làm hay nói đem lại cảm xúc tốt đẹp cho người khác hay chỉ khiến họ đau khổ và phiền lòng? Đặt bản thân vào vị trí của người đó, liệu ta có vui vẻ khi nhận được những điều này từ một người khác hay không?
![]() |
6. Phán xét một cách hời hợt về một ai đó hay vấn đề nào đó
Nguyên lý "tảng băng trôi" luôn chỉ ra rằng trong một vấn đề, thậm chí là tính cách của con người đều có "3 phần nổi và 7 phần chìm". Thường thì chúng ta chỉ nhìn ra được phần nổi chứ không thể biết được phần chìm là như thế nào. Con người thường thích dựa vào phần "nổi" của một người, một vấn đề mà tha hồ đánh giá, nhận xét và nghĩ rằng bản thân hay ho lắm. Khi không hiểu rõ 100% bản chất sự việc hay bản chất của một ai, hãy im lặng và đừng vội lên tiếng. Vì lời nói của chúng ta luôn có khả năng đem đến nỗi đau cho một người nào đó.
Bạn chính là người bác sĩ có đủ khả năng tìm ra những phương thuốc để chữa trị nhưng căn bệnh độc hại đang dần đưa tâm hồn bạn vào một cõi tối tăm. Cuộc đời này rất ngắn để có thể sống vui, vì thế tại sao lại lãng phí nó vào những điều không đem lại điều gì tốt đẹp cho bản thân?
- Kết quả Man City 5-3 Sunderland: Man xanh chiếm ngôi đầu (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (1 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (2 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (2 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (3 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (4 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (5 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)



