Đời sống
10/05/2021 09:00Cuộc gặp mặt nhờ mai mối và chuyện tình kéo dài hơn 6 thập niên của 2 ông bà khiến tất cả ngưỡng mộ
Thuở xưa, thời mà "ông bà anh yêu nhau" thường tình yêu rất mộc mạc, chân phương mà chung thủy. Ở thời đó, ông bà đến với nhau có thể chỉ qua sự sắp đặt của gia đình, nhưng khi đã về chung một nhà, ông bà mình dùng tình yêu chân thành vun đắp hạnh phúc và sống tình nghĩa với nhau đến đầu bạc răng long.
Mới đây, cô nàng nữ sinh Thái Lê Kim Ngân, đến từ An Giang đã chia sẻ về câu chuyện tình đầy cảm động của ông bà cô. Câu chuyện tình kéo dài gần 70 năm khiến nhiều bạn trẻ không khỏi ngưỡng mộ.
Được biết, ông ngoại của Kim Ngân năm nay 86 tuổi, còn bà ngoại cô đã 85 tuổi. Gần 70 năm gắn bó, có với nhau 9 người con, họ vẫn giữ vẹn nguyện tình cảm sắt son dành cho nhau.

Thậm chí, trước khi kết hôn, ông bà Kim Ngân vẫn không hề biết mặt nhau, mọi việc đều do hai bên gia đình sắp đặt. Nhưng càng ở bên nhau, họ càng yêu thương và gắn bó không rời.
Hiện ông bà Kim Ngân đang sống ở An Giang cùng các con. Cô cháu gái chia sẻ: "Từ lúc mới lọt lòng đến giờ em chưa từng thấy ông bà cãi nhau to tiếng bao giờ.
Ông bà lúc nào cũng ở gần nhau, không rời nửa bước. Hồi trẻ để có tiền nuôi 9 người con, ông bà buôn bán ngược xuôi vất vả lắm, lại còn chiến tranh nữa nên cực khổ.
Nhưng sau ông bà em mới tiệm bán vật liệu xây dựng, làm ăn được nên cuộc sống dần khấm khá. Sau này con cái yên bề gia thất hết thì ông bà đưa nhau đi du lịch nhiều nơi, như Úc, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Đà Lạt..."

Rất nhiều người nói, thuở đó "cái gì hỏng thì mình sửa chứ không bỏ", nên tình yêu của ông bà chúng ta cũng vậy, dù có trải qua biết bao thăng trầm thì họ vẫn nắm tay nhau đi qua, vẫn dành cho nhau tình yêu nồng nàn đến khó tả.
Thậm chí, với ông bà ngoại của Kim Ngân, họ không thể chịu nổi nếu không nhìn thấy nhau một vài ngày.
"Có đợt ông ngoại ốm nằm viện, bà ngoại chân yếu không lên cầu thang được nên cả nhà không đưa bà vào viện. Mỗi ngày từng người trong nhà mang điện thoại vào viện để ông bà ngoại facetime với nhau. Đến bữa cuối khi gặp lại, bà nhìn ông mà rớt nước mắt.
Bà ngoại nói lâu quá không gặp ông (mặc dù mới có 3 ngày). Ông bà em yêu nhau hơn 65 năm rồi nhưng vẫn như thuở mới yêu, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy."

Dù trên gương mặt hằn rõ những nếp nhăn của thời gian nhưng ông bà luôn quấn quýt nhau không rời tựa như những ngày đầu yêu nhau khiến chứng kiến cũng rưng rưng xúc động và không khỏi trầm trồ, ước ao.
Thế mới biết, ông bà mình ngày xưa, đã lỡ yêu rồi là chỉ có yêu đến khi trút hơi thở cuối cùng mà thôi!
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
CSGT Hà Nội hóa trang 'chỉ điểm' tài xế rời quán nhậu, 30 phút xử lý 10 'ma men' (18/07)
-
Trà sữa Chagee Việt Nam bị xử phạt 60 triệu đồng (18/07)
-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
Bài đọc nhiều




