-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Đời sống
16/05/2017 21:51Cuộc sống của bé 18 tháng nặng 32 kg tiêu tốn 1 tỷ đồng tiền thuốc mỗi tháng
Mới 18 tháng tuổi nhưng cậu bé Yagiz đã có cân nặng tương đương với đứa trẻ 10 tuổi, không thể tự đi lại được, đến thở cũng khó.
Cậu bé có tên Yagiz Bekte đến từ Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người phải kinh ngạc khi mới 18 tháng tuổi mà đã có cân nặng lên tới 32 kg. Với cân nặng này, cậu bé không thể đóng bỉm vì không có chiếc bỉm nào phù hợp, thậm chí cũng khó có thể ngồi trên chiếc xe đẩy mà bố mẹ mua cho.
![]() |
Được biết, tình trạng này của Yagiz xảy ra là do từ lúc sinh ra cậu bé đã bị thiếu hụt leptin - hormone điều chỉnh trọng lượng và sự trao đổi chất trong cơ thể.
"Hiện tại, Yagiz không thể tự đi bộ, chạy hoặc thậm chí rất khó trong việc tự thở. Để điều trị béo phì cho Yagiz, chúng tôi phải chi một số tiền thuốc 3.196 bảng Anh (khoảng 93 triệu đồng) trong 3 ngày. Như vậy, một tháng mất khoảng 38.849 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng). Nếu không sử dụng thuốc này, thằng bé sẽ tiếp tục tăng cân", anh Sedat, cha của cậu bé cho biết.
![]() |
| Yagiz Bekte không thể đi lại được, đến thở cũng rất khó. Ảnh Haberturk |
Sevda, 26 tuổi, mẹ của cậu bé cho biết thêm: gia đình thường xuyên đưa con trai đến gặp bác sĩ điều trị. Loại thuốc để điều trị cho cậu bé quá đắt và gia đình không có tiền để tiếp tục điều trị, các cơ sở y tế địa phương vì thế cũng ngừng cung cấp thuốc. Nên gia đình Yagiz đã phải cầu cứu lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, để được hỗ trợ.
"Thằng bé đang gặp tình trạng vô cùng khó khăn. Tôi chỉ muốn Yagiz có thể đi bộ và chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ khác.
Tôi cũng biết bệnh tật của con không liên quan gì đến ăn uống. Ngay cả khi tôi chỉ cho con bú sữa mẹ nó cũng vẫn tăng cân đều 2 kg/ tháng. Tôi đã cố gắng kìm hãm không cho thằng bé ăn nhưng đều không có kết quả, Yagiz liên tục muốn ăn", Sevda nói.
Theo Chi Chi (Khampha.vn)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (12 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (18 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (23 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (40 phút trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (53 phút trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (3 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (3 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (3 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)

