-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Đời sống
03/10/2017 13:58Cười đau ruột với mâm cơm "anh chồng quốc dân" đãi vợ con: Đậu phụ than hoa, cá chỉ vàng cháy khét
Lúc đang đói mà nhìn thấy mâm cơm này chắc chỉ còn biết khóc thét mà thôi các mẹ ạ.
Dù biết rằng đàn ông còn có người tài nấu ăn hơn cả phụ nữ nhưng không phải cô vợ nào cũng có cái diễm phúc được phục vụ như nhà hàng 5 sao đâu và trường hợp của mẹ bỉm sữa D.B dưới đây là một ví dụ cụ thể. Lâu lâu chồng mới vào bếp và chỉ làm mấy món đơn giản nhưng ôi thôi món thì mặn đắng, món thì "thăng hoa" thành than hết cả. Đến là tội nghiệp.
![]() |
"Lâu lâu chồng nấu cho bữa cơm.
Thực đơn kèm :
Đậu phụ cháy đen (trong ảnh chụp mình đã lật ngược lại rồi). Cá chỉ vàng thành than vứt đi 1 nửa. Thịt kho tàu quên muối. Canh bí chế đến 3 lần nước rồi vẫn mặn.
Sợ đến bữa bị vợ con chê, nên lão nhắn vội cái tin cho vợ rồi nhanh chân té khỏi nhà: "Anh đi liên hoan đội bóng. 3 mẹ con ăn với nhau nhé."
Theo các mẹ thì nên chế lại món nào cho nhanh nhất bây giờ?"
Ôi những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của một người vợ lâu lâu mới được chồng quan tâm nhưng lại chẳng có chút hài lòng. Chẳng biết cô ấy nhìn thấy mâm cơm này lúc ấy có đang đói lắm không chứ mà meo cả bụng thì chắc là phải cáu tiết lắm, có khi lại lập tức gọi điện triệu tập anh chồng về mà tự ăn ấy chứ. Mấy mẹ con nhìn thế này có khi sẽ sợ mấy món có trong mâm đến vài tháng sau không dám ăn lại.
Sau khi chứng kiến màn thể hiện của chồng chị D.B, 500 chị em Facebook đã ngay lập tức ra ý kiến. Một số nói rằng có chồng nấu ăn cho là may mắn, chắc lần này đen thôi chứ nếu đỏ thì quên đi, anh nấu ngon số dzách chứ đừng đùa. Vài người khác thì lại lên án kịch liệt anh chồng đã nấu dở lại không biết đường giấu đi, lại còn bày lên mâm cho vợ con ăn nữa thì đúng là không hiểu nổi.
Mẹ Huyền My thuộc phe bênh ồng đã hiến kế cho D.B như sau: "Đậu xẻo bớt chỗ cháy đi, rồi ăn, hoặc sốt cà chua, canh bí chế thêm nước ăn tạm, thịt thì cho gia vị vào, cá thì ăn đc miêng nào thì ăn. Vẫn ok rồi, chấm 9 điểm cho sự nhiệt tình", còn mẹ Linh Hoanglinh thì phân bua: "Thôi. Tha cho hắn vì thái độ phục vụ. Vớt bí ra, chế nước phích vào vừa đỡ mặn vừa đỡ đen. Lấy thêm bát nước mắm để chấm thịt kho tầu. Vừa tức vừa buồn cười chắc cũng chén được 3 bát".
![]() |
Ôi đúng là những bà vợ thông minh, họ đã nghĩ ngay ra cách để cải thiện mâm cơm này mà không cần phải đổ đi tý nào. Một số mẹ còn tưởng canh bí này là chồng chị D.B nấu với... thuốc bắc nên thậm chí còn bày cách cho thêm con gà vào tần cho đủ dinh dưỡng.
Mẹ Luly Trag khuyên D.B rằng đừng nên cầu toàn quá: "Chồng nấu cho ăn là tốt rồi đấy chứ ông í lại phán "muốn ăn thì lăn vào bếp" thì ở đó mà khóc nhé!".
Nguyễn Loan là người thuộc phe còn lại khi không tin tưởng vào tài nấu bếp của các ông chồng bao giờ. "Ba mẹ con đi ăn bún miến đi rồi phi tang hết chỗ này. Chồng về bảo là ăn hết rồi cho lão mừng. Chồng mình y chang, không tiến bộ được đâu nên cần lắm mới dám nhờ nấu." Đúng thật là khổ quá, mẹ Milo lại thêm mắm thêm muối: "Tốt nhất là ăn mì thôi mẹ nó ạ, chứ thế này thì làm sao mà ăn được, để y nguyên vậy chồng về bảo mẹ con em không đói, để phần cho anh đấy".
![]() |
![]() |
Một mẹ khác đã không đồng cảm thì chớ lại còn đăng ảnh khoe mâm cơm ở cữ chồng nấu cho nữa. Mẹ D.B mà nhìn thấy thế này thì chắc là bực không chịu nổi mất thôi.
Không biết sau bữa cơm này, vợ chồng D.B khi chạm mặt nhau thì sẽ nói với nhau câu gì nhỉ. Kịch bản có thể được viết ra với vài lời trách móc nho nhỏ và tiếng cười trừ của anh chồng chăng? Hay là tiếng gầm gào vang lên và sau đó là lời xin lỗi lí nhí nhỉ? Thôi, là gì cũng được các mẹ ạ, mâm cơm này hỏng thì ta có thể nấu mâm khác, miễn sao tình cảm vợ chồng vẫn thắm thiết và bữa ăn sau sẽ ấm cúng hơn với món ngon vợ làm và sự trợ giúp nhặt rau dưa của chồng là được rồi.
Theo Nhân Mã (Trí Thức Trẻ)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (2 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (2 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (2 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (2 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




