Từ trước đến nay người ta mới chỉ nghe đến "lên nóc nhà bắt con gà" chứ lên nóc nhà bắt con bò thì quả thực là nan giải.

Người ta thường nói "ngơ ngơ như bò đeo nơ" để miêu tả những hành vi ngu ngốc, ngớ ngẩn.  Tuy nhiên, trường hợp đúng với "nghĩa đen" thế này thì quả thật vừa khó hiểu vừa không thể nhịn được cười.

Mới đây, cư dân mạng đã được một phen cười ngã ngửa với hình ảnh "khó tưởng" được chia sẻ. Từ xa xa người ta bỗng bắt gặp 1 vật thể lạ mà theo logic thông thường thì vật thể này khó mà có thể xuất hiện trên vị trí cái mái nhà. Vật thể lạ ấy chính là nguyên 1 chú bò vàng hoe. Bò ta đứng ngơ ngác với khuôn mặt hoang mang tột độ. Rốt cuộc thì đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Khoan hãy xét đến chuyện bằng cách "vi diệu" nào mà chú bò lên được nóc nhà, trước mắt chuyện đưa chú bò lạc này an toàn "hạ cánh" mới là điều khiến chủ nhà phải đau đầu. 

Người ta chỉ mới biết "lên nóc nhà bắt con gà" chứ lên nóc nhà để bắt con bò thì quả là 1 việc khá là khó khăn. Cho đến lúc công cuộc giải cứu chú bò ngơ ngác này được diễn ra thì mái nhà lớp bằng tấm tôn mỏng manh yếu đuối kia lúc nào cũng phải trong trạng thái thiếu an toàn. Bất kỳ lúc nào chú bò vàng hoe này phấn khích lên cũng có thể khiến chủ nhà mất thêm công sức mà trùng tu.

Dung (Nguoiduatin)