Đời sống

Cười té ghế với hình ảnh bà cô bò xuống sàn mếu máo khi đi cầu kính dài nhất thế giới: 'Thử một lần sợ đến già!'

Người sợ độ cao sẽ phần nào hiểu được cảm giác của cô trong clip dưới đây khi thử trải nghiệm đi trên cầu kính.

Mới đây, trên mạng truyền tay nhau hình ảnh của một cô khi đi cầu kính. Vì sợ độ cao nên khi đi cầu, cô không bước bằng chân mà lê lết trên mặt kính. Miệng liên tục hét thất thanh “úi dồi ôi, úi dồi ôi sợ quá" khiến ai nấy đều phì cười.

Sau đó, cô đã được người đi cùng đoàn đỡ và dìu tới đích. Nhìn hình ảnh này, những ai sợ độ cao chắc phần nào hiểu được cảm giác của cô.

Được biết thứ làm người phụ nữ trên sợ hãi chính là chiếc cầu kính Bạch Long, cây cầu kính dài nhất thế giới (632m) nằm ở xã Mường Sang thuộc huyện Mộc Châu. Ngay sau khi được khánh thành, nó đã nhanh chóng thu hút khách du lịch. Cầu bắc qua núi nên khi nhìn xuống sẽ thấy vực sâu thăm thẳm, đây là thử thách thực sự với những ai sợ độ cao.

cầu kính, bà cô đi cầu kính, giới trẻ
Một cô trung tuổi với trải nghiệm hú hồn khi đi cầu kính ở Mộc Châu.

cầu kính, bà cô đi cầu kính, giới trẻ

cầu kính, bà cô đi cầu kính, giới trẻ

cầu kính, bà cô đi cầu kính, giới trẻ

cầu kính, bà cô đi cầu kính, giới trẻ

cầu kính, bà cô đi cầu kính, giới trẻ
Cô lê lết, kêu la để mong sự giúp đỡ của người đi cùng đoàn.

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận đồng cảm dưới bài viết: 

- Phải mình chắc cũng thế thôi, nhìn đã muốn tiền đình.

- Kiến nghị những ai tiền đình hoặc có bệnh sợ độ cao không nên thử cảm giác mạnh kiểu này.

- Đã thử một lần và sợ đến già nhé!

Được biết, cầu kính được làm rất chắc chắn. Mặt cầu sử dụng loại kính siêu cường lực Saint Gobain của Pháp, với 3 lớp kính dày 40 mm có thể chịu tối đa 450 du khách cùng lúc.

Phí để có trải nghiệm đi trên cầu là 650.000 đồng/người lớn, 450.000 đồng/trẻ em 1-1,4 m vào dịp lễ. Ngày thường, du khách sẽ chi 550.000 đồng/vé người lớn và 350.000 đồng/vé trẻ em. Trẻ dưới 1 m được miễn phí.

Dung (Nguoiduatin.vn)