-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
11/11/2017 16:55Cười té ghế với những nỗi sợ 'trời ơi đất hỡi' của các đức ông chồng
Những người đàn ông của gia đình thường là chỗ dựa vững chắc để vợ dựa dẫm. Tuy nhiên mới đây, trên một trang mạng dành cho các bà mẹ bỉm sửa, một tài khoản đã đăng lên đoạn tin nhắn tố cáo sự nhát gan của chồng kèm theo lời than vãn vô cùng chán nản

Nguyên văn lời tố cáo về chồng mình của mẹ bỉm sữa này là: "Có mẹ nào có chồng sợ chuột sợ rết hơn cả sợ chết không ạ. Hay mỗi chồng em là như vậy ạ. Nhiều khi chỗ làm có chuột hay ở nhà có rết từ trên rừng bò vào nhà, y rằng gọi chồng em xuống bắt mà chồng em còn run hơn cả em.
Nó chẳng may nhảy vào tay là cuống cuồng cả lên. Những lúc như vậy em thấy bực lắm. Vừa bực vừa buồn cười. Mình đã sợ rồi nhờ phải người còn sợ hơn mình nữa."
Ngay lập tức, bài viết này đã nhận được hàng trăm lời phản hồi của cư dân mạng. Hóa ra không chỉ riêng ông chồng này mà rất nhiều những người trụ cột của gia đình khác cũng nhát gan không kém.

Nickname T.T chia sẻ: "Chồng em đi xe máy con chuột chạy từ đường bên này sang bên kia, chồng em hét ầm hết cả lên. Nhìn thấy chuột chết cũng kêu làng nước. Đánh nhau thì hùng hổ lắm nhìn thấy chuột với gián sâu bọ là chạy xa 10 km."
Rất nhiều mẹ bỉm sữa khác cũng đồng tình với bài post này. Không chỉ chuột mà gián, rắn, rết hay nhiều loài vật khác cũng làm các đức ông chồng vốn to cao mạnh mẽ phải sợ xanh mặt.
Bạn G.L kể lai: "Chồng em sợ con thạch sùng, thi thoảng nhìn thấy thạch sùng con em toàn bắt trêu lão ý, sợ tái cả mặt buồn cười lắm."

Không chỉ nhát gan, có những ông chồng còn phải để vợ bảo vệ cho mình vì quá sợ hãi. Điển hình là có ông chồng sợ gián, khi thấy "kẻ thù" bay đến thì hét thất thanh gọi vợ đến đập giùm. Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng phải cười lăn cười bò.
Thậm chí, có cụ đã có tuổi. trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời nhưng khi thấy con rắn bằng ngón tay cũng ngất đi vì sợ hãi. "Ông nội em đang ngồi ở sân có con rắn nó bò qua ông lăn quay ra ngất luôn. Bà cầm gậy ra đập bẹt bẹt chết luôn.
Hôm trộm vào lúc đêm khua khoắng dưới nhà kho, bà biết bà bật đèn soi hô trộm trộm, ông run cầm cập bịt miệng bà lại 'Tôi xin bà nó vào nó đập cả tôi bây giờ. Cho nó lấy gì nó phắn đi'."

Có ông chồng không sợ gián hay chuột mà lại sợ... sâu. Nỗi sợ ám ảnh tới mức đến khuya đi ngủ rồi còn mơ thấy ác mộng bị sâu ăn thịt. Sau khi kể lại cho vợ và bị trêu chọc, ông chồng này còn giận dỗi mãi vì xấu hổ.
Nhưng nhát gan nhất chắc phải kể đến chồng của nickname V.A, người đàn ông của gia đình thậm chí sợ cả những con chuẩn bị phải vào nồi như cá hay gà. Chắc hẳn nếu phải nhờ chồng nấu ăn hộ thì người vợ này chỉ có cơm và rau để thưởng thức.

Ngoài những con vật thì có ông chồng còn mắc chứng sợ độ cao. Bạn K.O chia sẻ: "Chồng mình từng lăn lộn ngoài xã hội, cái giống gì cũng không sợ, đi bên cạnh ông í cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cơ mà 1 lần đi cáp treo lên núi, từ lúc lên cho tới nơi ổng không thèm nói tiếng nào với mình, mặt thì xanh chành... Hoá ra lão sợ độ cao."
Anh H.C - một người đàn ông chân chính có chia sẻ rất thật rằng: Chẳng sợ rắn rết hay bất kỳ con gì, chỉ sợ mỗi "sư tử" ở nhà. Câu nói hóm hỉnh của anh khiến không ít mẹ bỉm sữa cười ra nước mắt.
Tuy nhiên các chị em hãy suy nghĩ thoáng ra, bởi đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều có những lúc yếu đuối như nhau, không thể chỉ vì được tôn xưng là phái mạnh nên họ phải cố gồng mình lên những lúc sợ hãi.
Nếu có chồng nhát gan "trót" sợ hãi một con vật gì, thì các bà vợ cũng hãy rộng lượng mà thông cảm cho một nửa của mình nhé!
Theo Aries (Khampha.vn)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)