Đời sống
05/01/2019 15:30Cuối tuần chưa kịp nghỉ đã bị mẹ chồng bắt làm 4 mâm cơm đãi khách, nàng dâu nhanh trí chuẩn bị trong tích tắc khiến hội chị em trầm trồ khen ngợi
Mặc dù, vào bếp là một trong những nhiệm vụ truyền thống từ xưa đến nay của phụ nữ nhưng mọi chuyện dường như lại trở nên khó khăn hơn nhiều với các chị em thời buổi hiện đại bây giờ. Không chỉ còn mỗi nhiệm vụ cơm nước, dọn dẹp như ngày trước nữa, phụ nữ cũng phải ra đường làm việc 8 tiếng để kiếm tiền cho gia đình, ngoài ra còn con cái, đối nội đối ngoại, trăm thứ đổ lên đầu.
Chính vì vậy, ngoại trừ nguyên tắc bữa ăn đủ dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng ra thì mọi thứ đều được chuyển về xu hướng nhanh gọn. Mới đây, một mẹ trẻ có facebook L.T.T cho biết: "Mệt lắm, được ngày cuối tuần thì mẹ chồng gọi con đàn cháu đống đến. Em chuẩn bị làm 4 mâm cỗ, các bác có món gì chỉ em với ạ. Báo giá luôn giúp em. Thanks các bác.
P/S: Em chỉ lấy những món đã chín hoặc nấu đơn giản như luộc, chiên qua… thôi. Những thực phẩm tươi sống, nấu nướng lịch kịch xin phép không chào mời em nhé."
Sự nhanh trí của nàng dâu trên lại được hội chị em nhiệt liệt ủng hộ. Ngay khi bài viết được đăng tải đã có rất nhiều người vào chào hàng các món gà ta làm sẵn, chả mực, giò bò, salad, bánh chưng, vịt quay, chả ram tôm, nem phùng, thịt ba chỉ quay, cà chua nhồi thịt… Vậy là một nan đề đã trở nên cực đơn giản chỉ với một vài phép tính cân đối chi tiêu cùng một cuộc điện thoại, chưa đầy 1 tiếng sau, đồ ăn giao tới tận cửa nhà.
Nghe thì có vẻ lạ lẫm với các hội nhóm chuyên khoe mâm cơm nhà nhưng thực chất tình trạng này lại được khá nhiều người đồng cảm:
"Ôi, em cũng thế, đi làm cả ngày chỉ mong một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn. Nhưng ở nhà chồng thì xác định chị ạ. Mẹ chồng lúc nào cũng muốn gọi con gái, cháu ngoại về rồi nấu nướng lịch kịch, mệt lắm. Mà gọi về chúng nó có làm đâu, toàn mình em lụi hụi, vừa mệt vừa tốn tiền chứ."
"Cái cảnh cứ cuối tuần lại mệt hơn cả ngày thường này em hiểu lắm nè. Sợ hãi lắm, giờ ở riêng rồi mới đỡ chút, tuần này về ngoại thì tuần sau về nội."
"Ha ha, chị này nhanh trí thế. Biết hội mình nhiều chị em bán hàng online, mới đăng lên tí cái là đầy người bán rồi, giá cả lại phải chăng. Cơ mà chị có tiền mới thế được chứ em nghèo, em chỉ có nước ra chợ mua đồ về rồi hành xác cả buổi làm 4 mâm cỗ thôi."
"Đấy, phụ nữ hơn nhau ở cái ví mới đúng chị em ạ. Mẹ chồng có khó thế nào thì khó, thử thách ra sao thì thử, cứ có tiền gọi tiếng là đồ ăn tới tận cổng."
"4 mâm này nhà chị chắc "mặn" lắm đây. Em thì giữ quan điểm tự làm, tự nấu cho sạch, hợp khẩu vị và tiết kiệm."
"Nói chung phải có tiền mới không mệt tới thân."
Dung (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Góc khuất số phận cô gái xinh đẹp bán dâm thu 200 triệu 1 tháng vì "mất niềm tin" vào đàn ông (26/07)
-
Công bố số điện thoại của Cục trưởng và 34 Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (26/07)
-
Pin xe điện biết "tự chữa bệnh": Gấp đôi tuổi thọ, giảm hẳn nỗi lo "chai pin" (26/07)
-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
Bài đọc nhiều




