-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Đời sống
25/04/2025 22:24Cựu binh 75 tuổi mới xuất viện, một mình lái xe máy vượt 330km để dự đại lễ 30/4
Video cựu binh Nguyễn Văn Tính được vợ dặn dò trước khi lên đường. |
Đúng 8h sáng 25/8, cựu binh Nguyễn Văn Tính (SN 1950, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bắt đầu lái xe máy một mình tới TPHCM tham dự đại lễ chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Tính nguyên là trung đội trưởng, mũi trưởng đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.
Trước giờ xuất phát, vợ ông Tính là bà Phạm Thị Kim Sen (SN 1960) giúp gắn cờ Tổ quốc phía sau chiếc xe máy, chuẩn bị áo quần, đồ dùng cá nhân... cho chồng yên tâm đến TPHCM tham dự đại lễ 30/4.

Chia sẻ với PV VietNamNet trước giờ xuất phát, ông Tính cho biết ông rất vinh dự được mời tham dự đại lễ 30/4.
Dù có xe đưa đón nhưng ông quyết định một mình đi xe máy để chủ động vào thắp hương cho các đồng đội yên nghỉ tại nhiều nghĩa trang dọc quốc lộ 14. Đây cũng là mong muốn từ lâu của ông nhưng chưa lần nào thực hiện được trọn vẹn.
Trước đây, ông thường đi xe cùng đoàn nên không thể chủ động thắp hương cho đồng đội. Ông Tính cho rằng bản thân may mắn hơn nhiều đồng đội khác vì có thể trở về với gia đình, vợ con nên dù sức khỏe chưa được đảm bảo, ông vẫn quyết tâm hoàn thành ước nguyện.
"Nếu mệt ở đâu, tôi sẽ nghỉ ở đó. Tôi là người lính đã bước qua chiến tranh khốc liệt nên không ngại gian khó. Tôi rất nóng lòng chờ tới đại lễ 30/4 năm nay vì sẽ được gặp lại đồng đội, bạn bè từng chiến đấu, vào sinh ra tử để bảo vệ Tổ quốc", ông nói.

Bà Kim Sen cho biết, tối qua (24/4), ông Tính thức khuya cặm cụi gắn huy chương vào bộ quân phục. Trước khi ông lên đường, bà dặn chồng cứ thoải mái đi vì đây là ngày trọng đại của đất nước, sau này sức khỏe yếu rất khó đi được.
"Ông ấy mới xuất viện được một tháng nhưng vẫn rất muốn đi dự Đại lễ, nên tôi đã động viên ông đi. Biết đâu gặp đồng đội từng sống chết với nhau ở chiến trường, sức khỏe của ông ấy lại ổn định hơn, tiếp tục sống vui cùng con cháu", bà nói.
Quãng đường mà cựu binh Nguyễn Văn Tính đi từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tới TPHCM dài khoảng 330km, qua các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương. Dự kiến ngày 27 hoặc 28/4, ông Tính sẽ có mặt tại TPHCM để dự đại lễ 30/4.

Ông Nguyễn Văn Tính nhập ngũ năm 1970. Năm 1972, đơn vị ông tham gia giải phóng Đắk Tô - Tân Cảnh (Kon Tum)...
Sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột, đơn vị của ông nhận lệnh đánh xuống đèo Phượng Hoàng, sân bay Thành Sơn, thị xã Long Khánh. Sau đó đánh vào Củ Chi, Bộ Tổng tham mưu địch, sân bay Tân Sơn Nhất và giải phóng Sài Gòn.
Sau ngày giải phóng, ông được điều về làm quân quản Sài Gòn. Đầu năm 1977, ông Tính về lại Quân đoàn 3 đóng tại Nha Trang làm trợ lý quân lực. Đến tháng 7/1977, ông chuyển ngành về làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Năm 1993, ông nghỉ hưu và sống cùng gia đình tại TP Buôn Ma Thuột.

Năm 1980, ông Tính và bà Sen lập gia đình và có 3 người con. Trong đó có một người con trai đang công tác tại Tỉnh đội Đắk Lắk. Hai người còn lại sinh sống ở tỉnh Quảng Bình và tỉnh Bình Dương.
Theo Hải Dương (VietNamNet)








- Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi (51 phút trước)
- Vì sao tỷ phú Warren Buffett không bao giờ coi vàng là khoản đầu tư dài hạn? (52 phút trước)
- Bão Matmo áp sát, Philippines nâng mức cảnh báo ở đảo Luzon (55 phút trước)
- "Hà Nội thu nhỏ" chính thức đổ bộ CS2, game thủ Việt được dịp "nở mày nở mặt"! (1 giờ trước)
- G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! (1 giờ trước)
- Loại rau được ví như "thần dược của nam giới": Thường xuất hiện trong món cao cấp, luộc hay xào đều ngon (1 giờ trước)
- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người (1 giờ trước)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (1 giờ trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (1 giờ trước)




