-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Đời sống
02/10/2021 03:14Đã đến lúc thành công của người trẻ được đo bằng sự mạnh khoẻ của ông bà, bố mẹ trong gia đình!
Có lẽ bạn không để ý, nhưng 1/10 không chỉ đặc biệt vì là ngày Sài Gòn nới lỏng giãn cách, hôm nay còn là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Đây là "Tết" của người cao tuổi trong gia đình, cũng là dịp toàn xã hội nhìn lại công lao, nỗi nhọc nhằn trong những tháng năm nuôi dạy con cháu nên người đang đè nặng lên sức khỏe của họ. Từ đó góp phần nâng cao ý thức của con cháu về các vấn đề thường gặp trong sức khỏe, đưa ra cách để bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu trong gia đình.

Tôi không biết từ bao giờ mình bất chợt quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bố mẹ.
Chắc là lần anh bạn lâu năm hỏi vay chút tiền để mua bảo hiểm cho bố mẹ, gửi kèm câu cảm ơn một dòng đầy tâm sự: "Thứ anh sợ nhất bây giờ là hai cụ nhà anh đổ bệnh ra, chẳng có tiền mà lo. Thôi cứ mua bảo hiểm, chẳng bao nhiêu mà yên tâm". Hay từ cái lần con bạn mới tuần trước nhắn tin hỏi địa chỉ bác sĩ xương khớp uy tín đưa mẹ thăm khám, tuần sau đã khóc òa: "Mẹ tao ung thư giai đoạn cuối rồi, không còn làm gì được. Cả bác sĩ không làm gì được và cả tao cũng không làm gì được". Mà có khi là từ hôm đọc được đâu đó trên mạng, ông bà ngoại của một bạn đã hứa đợi cháu cưới vợ cho cả cây vàng nhưng lại sớm nhắm mắt xuôi tay vì dịch bệnh…
Có những thứ trong đời này nếu muộn có thể bắt đầu lại, nếu mất đi cũng có thể lấy lại. Nhưng sức khoẻ thì không, người thân cũng không, và ông bà bố mẹ của mình cũng không.

Dịch bệnh đã đem đến quá nhiều ảnh hưởng và sự thay đổi không chỉ của riêng tôi, mà có lẽ là với tất cả những bạn trẻ xung quanh. Nếu mâm cơm nhà bạn tới giờ này vẫn còn đủ người, cuộc gọi về quê vẫn có người nhấc máy, trong căn vườn, bạn vẫn còn được thấy ông bà bên ấm trà mỗi sáng thong dong - thì bạn vẫn còn quá may mắn.
Có lẽ chưa bao giờ những cụm từ như "bệnh nền", "người lớn tuổi" lại có tác động mạnh mẽ, và cả ám ảnh tới thế. Không còn sớm nữa đâu, vì những người lớn tuổi trong nhà sẽ chẳng thể chờ ta được mãi.
Dịch bệnh đã giáng cho tôi một cái giật mình thật xót xa!
Suốt từng ấy năm, chẳng đếm nổi đã bao lần tôi vô tâm, không hỏi han khi mẹ mất ngủ cả đêm; bao lần làm lơ cái nhăn trán của ba vì đau xương, đau khớp. Đã bao lần tôi chẹp miệng cho qua khi ông bà cau có, than vãn về tuổi già lắm bệnh. "Già rồi ai chẳng có bệnh" - chắc nhiều người cũng nghĩ vậy, và lại tập trung vào cuộc sống của chính mình.
Con trẻ vô tâm, người già lại hay chủ quan xem nhẹ. Những người chưa từng nhận điện thoại trong đêm báo người thân ốm đau, nằm viện sẽ không bao giờ hiểu được sự yên bình khi mẹ gọi hỏi "ăn cơm chưa con". Những người chưa từng thức đêm, thức hôm, chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện chăm nom người thân sẽ không bao giờ nhận ra một đêm được ngủ ở nhà quý giá biết mấy. Những người chưa từng thấy khó thở vì mùi thuốc sát trùng, chưa từng nhói lòng vì cảnh người ta chen nhau trong phòng bệnh, chưa từng thấy người ta chạy vạy khắp nơi để đủ tiền mua thuốc sẽ không bao giờ hiểu được chủ quan với sức khoẻ phải trả giá đắt thế nào.
"Con có thành đạt ông bà, bố mẹ mới nở mày nở mặt được chứ", nhưng để rồi khi người thân ốm đau, ta mới thấm thía chẳng thành công nào đổi được sức khỏe của họ. Đừng biện minh cho sự vô tâm của chính mình.
Thế nhưng, thay đổi thói quen, quan tâm đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình là một chuyện, tìm kiếm thông tin chuẩn xác, hữu ích để bảo vệ sức khỏe của họ còn quan trọng hơn nữa. Đó cũng là lý do chuyên đề "Sức khỏe cho người cao tuổi" ra đời với hy vọng sẽ trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng người trẻ bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho ông bà và bố mẹ.
Là con cháu trong nhà, và là người trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc, cập nhật thông tin nhanh nhạy, hơn ai hết mỗi chúng ta cần phải biết, phải hiểu tầm quan trọng của sức khỏe với người lớn tuổi cả trong và ngoài đại dịch. Sẽ thật tốt nếu mỗi chúng ta đều chung tay hành động, trở thành cầu nối, "lá chắn" bảo vệ sức khỏe cho bố mẹ, ông bà.

Chẳng có hạnh phúc nào hơn khi nhìn những người thân yêu mỗi ngày khoẻ mạnh. Chẳng phải đó cũng chính là động lực để cố gắng hơn, để sống tốt hơn của chúng ta đó hay sao? Vì cha mẹ khoẻ, mình an tâm!
Theo Mai Linh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)