-
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng
Đời sống
15/06/2018 00:25Đã tìm ra chuyến taxi với giá cước 'khủng' hơn cả hành trình 3.850km khứ hồi từ An Giang ra Hà Nội hết 49 triệu tiền cước
Ngày hôm nay (14/6), cộng đồng mạng Facebook đang bàn tán sôi nổi về chuyến đi khứ hồi bằng taxi của 1 hành khách từ An Giang ra Hà Nội với tổng cước phí lên đến hơn 49 triệu đồng.
Được biết, hành trình này kéo dài 3850 cây số, kết thúc chuyến đi vị hành khách được giảm 50% cước phí, chỉ phải chi trả một nửa.
Trong khi nhiều người cho rằng hành trình kể trên đã phá mọi kỷ lục của ngành taxi bởi cước phí "khủng" nhất thì cô gái có tên Bích Phươngcũng đã lên tiếng kể về chuyến đi của người bạn mình với cước phí vượt trội hơn, lên đến hơn 54 triệu đồng.
Theo đó, bạn của Bích Phương là 1 tài xế tên Bùi Văn Vượng (29 tuổi, quê quán Thái Bình). Anh Vượng đã thực hiện chuyến đi bằng taxi, chở theo đoàn hành khách từ Thái Bình vào Cà Mau, ghé qua Phú Quốc rồi quay đầu ngược về Thái Bình. Chuyến đi hơn 4000 cây số được thực hiện trong tháng 7 năm 2017, kéo dài 10 ngày với nhiều kỷ niệm khó quên.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Bích Phương cho biết anh Vượng bạn của mình đã thực hiện chuyến đi trên với chiếc taxi 7 chỗ chở theo 6 hành khách từ Thái Bình đi du lịch đến Cà Mau. Trên xe có thêm 1 tài xế khác, cùng anh Vượng chia sẻ vị trí vô lăng, thay đổi nhau để người kia đỡ mệt.
Về cước phí chuyến đi lên đến hơn 54 triệu đồng, chị Phương chia sẻ đó chỉ là giá tiền hiển thị trên đồng hồ thôi, còn mức phí thực thu cũng giống như câu chuyện của anh tài xế đi từ An Giang ra Hà Nội vậy, chỉ thu 1 nửa là 27 triệu 500 ngàn đồng.

Chị Phương cũng chia sẻ thêm, hiện tại anh Vượng đang thực hiện 1 chuyến đi khác cũng khứ hồi từ Thái Bình vào Cà Mau, chuyến đi mới bắt đầu được 2 ngày, hiện anh Vượng cùng đoàn khách đang dừng chân tại Đà Nẵng.
"Anh Vượng đang tiếp tục đi 1 chuyến khác cũng vào Cà Mau, hiện đã tới Đà Nẵng rồi. Đoàn khách này gồm hơn chục người, thuê 2 xe 7 chỗ để đi du lịch trong đó có 1 xe do anh Vượng lái. Anh đang lái xe nên không thể nghe điện thoại hay xem Facebook được.
Đi dài ngày như thế chắc chắn là mệt rồi, nhưng anh Vượng thích đi thăm thú du lịch lắm, được đi nhiều là anh rất vui" - chị Phương cho biết.
Theo Thục Hạnh (Helino)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (14:17)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (14:14)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (14:13)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (14:10)
- Tướng Đức được chọn đứng đầu cơ quan quân sự NATO (14:02)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 tại ASIAD 20 (14:02)
- Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm (14:00)
- Triệt phá 8 đường dây ma túy tại TP.HCM: Bắt giang hồ "Hoàng Nato" cùng 126 đối tượng liên quan (27 phút trước)
- Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ tại khu phi quân sự liên Triều (29 phút trước)
- Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ (32 phút trước)