Đời sống

Dân mạng rơi nước mắt với clip ông bố shipper đón con theo kiểu 'giao hàng' giữa trời đông lạnh giá

Giữa thời tiết rét buốt của mùa đông miền Bắc, hình ảnh ông bố shipper vất vả mưu sinh khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng xúc động của một ông bố làm nghề shipper đến nhà cô giáo đón con gái về nhà.

Có lẽ vì bận rộn với công việc vì một lý do nào khác, người cha không thể đón con khi bé tan học nên đã nhờ cô giáo giúp đỡ. Cô giáo đưa học trò của mình về nhà, chờ đến khi người bố giao hàng xong, khi trời đã tối muộn mới có thể qua nhà cô giáo đón con.

Lúc này, người cha bế con đặt vào thùng hàng rỗng phía sau. Bé gái nhanh chóng nằm xuống để cha đóng nắp thùng hàng. Thùng hàng khá chật so với cơ thể của bé nhưng có lẽ em đã quen nên nhanh chóng nằm gọn vào bên trong. Khi người cha đang đóng khóa nắp thùng hàng, cô giáo vội chạy lại mở hé xem học trò phía trong có ổn không rồi mới yên tâm để người cha tiếp tục.

Dân mạng rơi nước mắt với clip ông bố shipper đón con theo kiểu 'giao hàng' giữa trời đông lạnh giá

Suốt quá trình người cha đến đón con, cô giáo đứng lặng nhìn chăm chú cho tới khi hai cha con rời đi, cô mới quay vào nhà. Có lẽ cô cũng thương cảm cho hoàn cảnh của hai cho con, thương học trò của mình nhưng không thể giúp gì hơn ngoài việc chăm sóc bé trong thời gian đợi phụ huynh đến đón.

 Trên MXH, nhiều dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự xúc động khi xem video, thậm chí có người không cầm được nước mắt.

- Chắc cô giáo nhìn thấy cũng xót lắm nhưng không biết làm gì hơn. Chúc cô và 2 bố con sức khoẻ.

- Cô giáo ra tận nơi đứng tiễn còn mở thùng xem bé có ngộp không. Thương ghê.

- Sự khác biệt ở đây, cũng là đưa trẻ được chui vào ô tô và đứa chui vào thùng hàng, chúng còn nhỏ nhưng cũng hiểu và cảm thông với công việc của cha vất vả. Chúng không chê cha mẹ nghèo, mà chúng ngoan ngoãn làm theo ý của cha,để cha vui lòng được đón con trong vòng tay. Hình ảnh thật cảm động!

- Chuyện này ở Sài Gòn mình cũng nhiều. Anh em chạy xe chở hàng cồng kềnh chiều đón con ngồi trên cái baga sắt bự chảng ê mông. Nó vẫn tươi cười nói chuyện với ba nó. Cái hay ở hoàn cảnh này là người cha chịu khó và đứa con thương cha, không tủi hổ với cái nghề của cha nó.

- Dù không hiểu được tình cha ấm áp là như thế nào, xem cảm động thiết nghĩ chắc có cha là động lực là sức mạnh nhất.

- Một người cha hết lòng thương con....và cô giáo lo cho đứa bé chạy ra xem bé có ngộp không.

- Xem mà cổ họng nghẹn nghẹn sống mũi cay cay nước mắt rưng rưng.

- Xem mà nghẹn quá! Thương quá! Cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh, không phải ai cũng may mắn có người này người kia giúp đỡ. Mưu sinh vất vả, nhưng luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dan-mang-roi-nuoc-mat-voi-clip-ong-bo-shipper-on-con-theo-kieu-giao-hang-giua-troi-ong-lanh-gia-a364850.html