-
2 MC VTV lấy chồng kém tuổi: Người chờ con gần 5 năm, người cưới cầu thủ -
Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng -
Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con -
Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 -
Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? -
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng
Đời sống
09/05/2020 21:03Dân mạng truyền tay nhau thứ quả 'chỉ dám cầm lên rồi đặt xuống' ở Nhật vì quá đắt, nhưng lại cực ngon và rẻ ở Việt Nam
Vì sự khác biệt bởi địa hình, khí hậu nên các vùng trên thế giới nên hoa quả đặc trưng cho các nước không hề giống nhau. Nếu như ở các nước ôn đới thoải mái trồng việt quất, mâm xôi, dâu tây,...thì ở nhiệt đới không dễ kiếm được mà thường phải trồng trong nhà kính. Vì vậy, giá cả của chúng khi bán ở Thái Lan, Việt Nam, Indonesia,...không hề rẻ. Tương tự như vậy, có những loại quả tràn lan khắp phố ở Việt Nam khi ra nước ngoài bỗng trở thành của lạ.
Điển hình như trường hợp của anh chàng có nickname B. vừa đăng tải trên mạng xã hội một đoạn clip ghi lại giá thành của 1 quả khế nhập khẩu sang Nhật Bản với giá hơn 120.000 đồng tiền Việt.
Nhìn những trái khế vàng mọng nước - thứ quả quen thuộc gần gũi với người Việt, chủ yếu được trồng ở vùng nông thôn thì nay sang "nước bạn", nó lại trở thành thứ hoa quả "đặc sản" với giá thành không hề rẻ.

Vậy nên anh chàng có nickname B. mới bông đùa rằng: "Chỉ dám cầm lên rồi đặt xuống".
Dưới phần bình luận, rất nhiều dân mạng tỏ ra ngạc nhiên đến thảng thốt vì không ngờ thức quà quê quen thuộc ấy lại có giá trị lớn khi sang nước ngoài đến vậy:
- "Ui, sao sang nước ngoài khế đắt quá vậy, ở mình thì trẻ con ăn rồi ném nhau không hết. Nhà mình trồng 2 cây khế ngọt, tới mùa không ăn kịp toàn rụng dưới gốc thôi. Hàng xóm trồng nhiều nên chẳng ai sang xin cả".
- "Khế bên Nhật thì nhà giàu mới ăn, còn bên Việt Nam thì nhà nghèo cho không lấy".
- "Mỗi lần đi siêu thị thấy mấy cái này, đặc biệt là nhãn, tôi lại cầm lên lẩm bẩm xong rồi thả xuống vì mắc tiền quá".
- "Dễ hiểu thôi mà các bạn, đất nước người ta có trồng được mấy loại cây này đâu, toàn là nhập và hàng nhập thì đắt tiền là điều đương nhiên mà".
Trái ngược hoàn toàn với loại khế nhập khẩu, khế ngọt Việt Nam có rất nhiều và giá rẻ chỉ khoảng 20.000 – 30.000/kg, thậm chí có thể xin được tại các vùng quê lại không mấy người ưa chuộng. Thế nhưng qua đoạn clip ngắn này, nhiều bạn trẻ cũng "vỡ lẽ" ra được nhiều điều mới mẻ và khá thú vị về thứ quả quê hương này, đúng không?
Theo Bun Nguyễn (Nhịp Sống Việt)
- 2 MC VTV lấy chồng kém tuổi: Người chờ con gần 5 năm, người cưới cầu thủ (10:46)
- Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng (10:38)
- Thanh Hoá: Gần 20 cán bộ và người dân bị tống tiền bằng video nhạy cảm cắt ghép (10:22)
- Cảnh báo trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA (10:13)
- Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con (10:09)
- Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 (10:03)
- Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? (1 giờ trước)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (1 giờ trước)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (1 giờ trước)
- Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt (1 giờ trước)